Thứ Tư, 04/04/2018 | 15:12

Chuyện như trong chuyện cổ tích đã xảy ra với một phụ nữ trung niên người Mỹ. Ở tuổi 45, sau một đêm ngủ dậy, cô không thể nhớ nổi tiếng mẹ đẻ mà mình đã nói suốt hơn 40 năm nhưng lại có thể giao tiếp một cách lưu loát ngôn ngữ của nhiều quốc gia.

Sự khác biệt kỳ lạ

Michelle Myers (45 tuổi) sống tại Buckeye, bang Arizona, Mỹ. Chuyện xảy ra vào 1 đêm năm 2015, cô bị đau đầu dữ dội nên đã lên giường đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi khi bỗng nhiên cô nói giọng Anh dù trước đó chưa từng học thứ ngôn ngữ này.

Ngược dòng thời gian, vào năm 2011 sự việc tương tự cũng đã xảy ra. Cô cũng bị thay đổi giọng nói như giọng người Ireland sau khi ngủ trưa dậy. Thời điểm đó, cô cũng bị đau đầu khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 8 ngày, giọng Mỹ của cô đã trở lại bình thường. Michelle Myers cho biết cứ mỗi lần đau đầu rồi đi ngủ, khi tỉnh dậy cô lại như một con người khác với khả năng nói được nhiều giọng nước ngoài.

Năm 2014, tình trạng lại tiếp diễn. Lần này, giọng cô nói giống giọng người Úc. Sau đó 2 ngày sau, cô nói lại giọng Mỹ bình thường. Sau 3 dấu mốc thay đổi, Michelle nhận thấy đều xuất hiện một dấu hiệu chung là một cơn nhức đầu khủng khiếp, sau đó đi ngủ và thức dậy với giọng nói đã bị thay đổi. Tuy nhiên, lần thứ 3 được xem là nghiêm trọng nhất bởi hiện tại Michelle vẫn chưa nói lại được giọng Mỹ của mình.

Chính vì điều khác biệt này, những năm qua cô đã phải chịu đựng những ánh mắt soi mói của nhiều người. Michelle cho biết “Mọi người nghĩ rằng nó chỉ là một câu đùa vui khi nói rằng giọng tôi nghe như mấy cô trong nhóm Spice Girls vậy”, “Nhưng đối với tôi đó là một sự thật khó khăn vô cùng. Tôi luôn phải đấu tranh với chính mình từng giây phút. Dần dần, tôi phải học cách chấp nhận sự thật là giọng của tôi có lẽ sẽ như thế này mãi mãi”.

Câu trả lời vẫn còn là điều bí ẩn

Với những thay đổi đặc biệt trên, Michelle Myers được các bác sĩ chẩn đoán bị Hội chứng nói giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome – FAS). Theo các chuyên gia, tình trạng hiếm gặp này thường xảy ra sau chấn thương sọ não hoặc đột quỵ, ảnh hưởng đến trung tâm ngôn ngữ của bộ não làm cho bệnh nhân khi nói tiếng mẹ đẻ có vẻ như bị bẻ giọng, nghe giống như giọng nước ngoài .

Đối với Michelle, các bác sĩ không dám chắc có phải đột quỵ đã làm cho cô bị hội chứng này không vì cô cho biết chưa từng bị đột quỵ hay chấn thương não nào. Tuy nhiên khi còn bé, Michelle đã mắc phải hội chứng di truyền có tên là Ehlers-Danlos. Trong y khoa, hội chứng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mô liên kết trong cơ thể khiến các khớp lỏng lẻo, giãn lỗ chân lông, dễ bầm tím, và có nguy cơ làm mạch máu của người mắc bệnh vỡ ra.

Do đó, các bác sĩ phán đoán tình trạng của cô có thể là một phản ứng phụ của chứng đau nửa đầu (hemiplegic migraine), gây ra các triệu chứng tương tự như đột quỵ.

Trên thế giới hiện có 60 trường hợp mắc Hội chứng nói giọng nước ngoài

Trong y khoa, FAS lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1907 do nhà thần kinh học người Pháp Pierre Marie khảo sát 1 người đàn ông sống tại Paris. Sau khi bị đột quỵ, bệnh nhân đột nhiên nói bằng giọng Alsace, mặc dù ông không phải là người từ vùng biên giới Pháp-Đức nơi thứ ngôn ngữ này được sử dụng.

Từ đó, người ta bắt đầu để ý đến căn bệnh này hơn và phát hiện ra nhiều người khác có cùng chung hội chứng, từ 1 phụ nữ ở Virginia đã bất ngờ nói giọng như người Nga sau khi bị ngã cầu thang cho đến một bệnh nhân đột quỵ ở Nhật bất ngờ nói theo ngữ điệu như người Hàn Quốc…

Mặc dù cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao 1 người bình thường lại có thể thay đổi hoàn toàn ngữ điệu của mình chỉ sau một biến cố lớn. Mặc dù vậy, Michelle vẫn rất mong mỏi sẽ có một ngày căn bệnh của cô sẽ có thể được chữa khỏi hoàn toàn.

Được biết, trên thế giới hiện có khoảng 60 trường hợp mắc phải căn bệnh “giọng nước ngoài” như Michelle.

Theo Washington Post & Dân Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook