Thứ Sáu, 05/05/2017 | 02:30

Theo báo Vision Times ngày 12 tháng 4 năm 2017, hiện nay, giới truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài đang chia sẻ rầm rộ một bài viết trên mạng: “Lái xe hơi đã qua sử dụng mất mặt! Người Trung Quốc thích xe mới phân phối lớn, dân mạng nước ngoài: người ngốc nhiều tiền”, đã gây ra không ít tranh luận của dân mạng.

Bài viết viết rằng, đối với gia đình sinh sống ở nước Mỹ mà nói, xe hơi chính là một phương tiện đi lại, nhưng rất nhiều người Trung Quốc Đại Lục lại xem xe hơi là tượng trưng của thân phận, giàu có và địa vị…

Một chiếc xe của người giàu ở Đại Lục đủ người bình thường ăn cả một đời.

Gần đây, nhà xe của Vương Tư Thông – con trai của chủ tập đoàn Vạn Đạt đã bị bại lộ tại nơi nào đó của Thượng Hải, trong đó chất đầy siêu xe, đại khái có chiếc Ferrari F12Berlinetta, chiếc Lamborghini Aventador LP700, chiếc Rolls-Royce Phantom, chiếc Bentley, chiếc Maybach S600 v.v… Nhưng những chiếc này chỉ là một phần trong vô số siêu xe của Vương Tư Thông.

Trong lần phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Vương Tư Thông: “Anh cần nhiều xe như vậy để làm gì?”, Vương Tư Thông trả lời: “Cô cần nhiều trang phục như vậy để làm gì?” Người dẫn chương trình trả lời: “Để tôi mặc!” Vương Tư Thông trả lời: “Để tôi lái!”

Tại sao nước Mỹ lại có nhiều người thích lái xe second-hand đến vậy?
Nhà xe của Vương Tư Thông bị bại lộ. (Ảnh trên mạng)

Tại sao nước Mỹ lại có nhiều người thích lái xe second-hand đến vậy?
Nhà xe của Vương Tư Thông bị bại lộ. (Ảnh trên mạng)

Trong thế giới của người giàu, đúng là siêu xe như quần áo! Ở Đại Lục, khi các thanh niên đến độ tuổi thích hợp để kết hôn, cha mẹ sẽ quyết tâm lo được cái nhà cho con trai trước tiên, rồi mới mua xe, nếu không thì thực sự không dễ dàng xem mắt thành công. Đành chịu thôi, tình yêu ở Trung Quốc Đại Lục hiện nay chính là thực dụng như vậy đó.

Đối mặt với giá nhà càng ngày càng cao thời nay, đã vượt quá xa giá trị nên có của một căn nhà, nó đã chặn đứng những người thật lòng muốn mua nhà ở ngoài cửa, trong đó còn có hy vọng và mơ ước của họ nữa.

Không mua nổi nhà, vậy cũng phải có một chiếc xe hơi chứ, vả lại càng không thể mua chiếc xe quá rẻ tiền nữa, như vậy sẽ rất “mất mặt”, còn lái xe cũ đã qua sử dụng thì thật tồi tàn. Đây chính là lý do tại sao thị trường xe hơi ở Đại Lục lại không ngừng mở rộng, thị trường xe hơi cũ thì không thể mở rộng thêm.

Người giàu càng ngày càng giàu, người nghèo thì càng ngày nghèo. Các thanh niên thường dân mà muốn tìm một người tâm đầu ý hợp để kết hôn thì khó càng thêm khó, còn người lái siêu xe, sống ở nhà biệt thự, lại không muốn sống cuộc sống yên ổn, thích lối sống phóng túng, có vô số bà vợ.

Ở Mỹ thì khác, tại sao nhiều người Mỹ lái xe cũ đã qua sử dụng đến vậy?

Người Mỹ thích lái xe cũ đã qua sử dụng? Đương nhiên không phải. Có ai lại không thích lái chiếc xe mới chứ, chỉ có điều là quan niệm mua xe của người Mỹ không giống người Trung Quốc. Người Mỹ không sĩ diện hảo giống người Trung Quốc, xe hơi trong cuộc sống của họ chỉ là một loại phương tiện thỏa mãn việc đi lại, chứ không phải là công cụ thể hiện địa vị. Họ chỉ quan tâm đến mức độ thoải mái và tính thực dụng, tính an toàn của xe hơi.

Vả lại, kết cấu chi tiêu của người Mỹ không giống với người Trung Quốc, khoản đầu tư vào xe hơi của họ không cao lắm. Và họ tương đối thực tế khi mua xe, họ cũng không cho rằng một chiếc siêu xe nhãn hiệu nổi tiếng có thể nâng cao địa vị của họ. Vì vậy từ một số người Trung Quốc cho thấy, thu nhập và tiêu chuẩn mua xe của họ không được tỷ lệ thuận cho lắm.

Ví dụ, triệu phú trẻ tuổi nhất thế giới, nhà sáng lập facebook – Mark Zuckerberg ngày thường đi ra ngoài chỉ lái một chiếc xe Honda FIT trị giá 16.000 USD (khoảng 362 triệu đồng)

Tại sao nước Mỹ lại có nhiều người thích lái xe second-hand đến vậy?

Zuckerberg từng nói: “Tôi thực sự rất may mắn, mỗi buổi sáng thức dậy là có thể giúp đỡ hơn 1 tỷ người. Nếu như tôi tiêu tốn tinh lực vào một số chuyện ngu ngốc, phù phiếm, tôi sẽ cảm thấy mình đã không làm tốt công việc của mình.”

Video: 17 người trong chiếc xe hơi

Châu Yến Lâm 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook