Chủ Nhật, 05/03/2017 | 17:30

Một bé gái sinh non đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay sống sót sau một ca phẫu thuật ổ bụng.

Tháng 10/2016, bé Abiageal Peters (hạt Surrey, Anh) chào đời tại bệnh viện St Peter ở Chertsey, khi mới 23 tuần tuổi, trọng lượng chỉ 590 gram. Lúc lọt lòng, Abiageal không khóc và không thể mở mắt. Cha mẹ của Abiageal lo sợ bé sẽ không thể sống sót.

Abiageal nhanh chóng được chuyển sang khoa sơ sinh tại bệnh viện St George, London.Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé bị mắc chứng viêm ruột hoại tử (Necrotizing enterocolitis, NEC), một chứng bệnh về đường ruột thường gặp ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là ở trẻ sinh non và nhẹ cân. Các bác sĩ đã chỉ định thực hiện phẫu thuật với hy vọng cứu sống bé. Khi đó, Abiageal mới tròn 6 ngày tuổi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện 3 điểm trên ruột của bé bị vỡ và đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Họ cắt bỏ đoạn ruột bị hoại tử và hút khô chất dịch bệnh.

Bé sơ sinh 6 ngày tuổi sống sót sau ca phẫu thuật ổ bụng

Bé Abiageal đã hồi phục sức khỏe. Ảnh: PA.

Mẹ của bé, cô Peters, 32 tuổi, cho biết: “Sau khi Abiageal được đưa vào phòng mổ, đây có lẽ là 3 giờ dài nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi chờ đợi một kết quả từ ê-kíp phẫu thuật. Khi cánh cửa mở ra và một trong những bác sĩ phẫu thuật bước tới, chúng tôi chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tươi cười của anh ấy là biết bé đã ổn rồi.”

Zahid Mukhtar, bác sĩ tại bệnh viện St George, cho biết Abiageal là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất sống sót sau ca phẫu thuật ổ bụng.

Ông nói: “Abiageal là một trường hợp cá biệt. Do tình trạng nghiêm trọng của bé, chúng tôi bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Thật tuyệt vời khi cô bé đã sống sót sau ca phẫu thuật và có tiến triển tốt”.

Minh Hải
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook