Thứ Năm, 18/05/2017 | 14:09

Babylift là tên gọi một chiến dịch nhân đạo di tản quy mô lớn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 26 tháng tư năm 1975. Chiến dịch này nhằm mục tiêu đưa trẻ em từ Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ và các quốc gia khác, trong đó bao gồm Pháp, Úc, Canada.

Tính đến khi chuyến bay cuối cùng rời khỏi Nam Việt Nam, đã có trên 3.300 trẻ sơ sinh và trẻ em được di tản, mặc dù con số báo cáo thực tế rất khác biệt.

Hàng ngàn đứa trẻ đã rời khỏi Việt Nam bằng đường hàng không và được nhận nuôi bởi các gia đình trên khắp thế giới.

Ngày 4 tháng 4 năm 1975, cuộc di tản đầu tiên với máy bay vận tải quân sự C-5 số hiệu 68-0218 đã gặp tai nạn. Cách 64 km từ Sài Gòn, trên độ cao 7000m, những chốt khóa cửa kho hàng hóa ở đằng sau máy bay bị hỏng, làm cho cửa mở và văng mất. Máy bay do đó phải quay trở lại phi trường Tân Sơn Nhất gấp.

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Khi phải đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng cách phi trường 3 km, bụng dưới của máy bay bị xé nát. Theo thông tin từ en.wikipedia, có 311 khách cùng với 17 nhân viên phi hành đoàn trên chiếc C-5, trong đó có 153 người đã chết, đa số là trẻ em. Sống sót 175 người. (Một tờ báo quốc tế đưa tin về vụ tai nạn máy bay C-5 này có 178 người chết.)

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Khi doanh nhân Hoa Kỳ Robert Macauley nghe tin rằng phải cần ít nhất 1 tuần để di tản các trẻ em mồ côi còn sống sót, ông đã thuê cả chiếc Boeing 747 của hãng Pan Am và tổ chức để cho 300 trẻ em mồ côi có thể ra khỏi nước, được biết rằng ông trả tiền cho chuyến đi này bằng cách cầm cố ngôi nhà của mình.

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Chiếc máy bay C-5 bị tại nạn khi đó đã được ghi lại trong một phim tài liệu của loạt phim Mayday – Alarm im Cockpit. Phim này được chiếu lần đầu tiên ở Đức trong tháng 11 năm 2009 trên đài truyền hình N24. Một phim tài liệu khác về vụ tai nạn có tên “Operation Babylift, the lost children of Vietnam.” đã được giải thưởng ở liên hoan phim Cannes.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Chiến dịch Babylift:

▼ Một y tá cho trẻ em Việt Nam bú sữa

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Tổng thống Gerald R. Ford bế trẻ em mồ côi Việt Nam

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Chiếc máy bay quân sự Mỹ đưa 216 cô nhi Việt Nam ra khỏi Việt Nam để vào Hoa Kỳ

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Cuốn sách có tên: “Operation Babylift: Sứ mệnh đã hoàn thành – Một hồi ký của hy vọng và hàn gắn” của hai tác giả Regina Aune và Aryn Lockhart

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Trên một chuyến bay vào tháng 4 năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Các phi công cho trẻ em uống sữa trước khi đưa chúng ra khỏi Việt Nam bằng máy bay

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Trong chiến dịch không vận Babylift, những đứa trẻ sơ sinh Việt Nam được đặt trong những chiếc hộp như thế này

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Những người phụ nữ thuộc phái bộ Mỹ tại Sài Gòn cùng các trẻ em mồ côi Việt Nam trên máy bay. Họ chuẩn bị trên đường tới căn cứ Không Quân Clark tại Philippines. Tuy nhiên, chiếc C-5A Galaxy này chở 250 trẻ em và 50 người của Phái bộ Mỹ đã bị rơi cách đường băng một dặm sau khi hệ thống điều hòa áp suất bị hỏng.

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Ngày 5/4/ 1975, Tổng Thống Mỹ Gerald Rudolph Ford ( 14/7/1913 – 26/12/2006) bồng em bé cô nhi Việt Nam tại Mỹ

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Tình nguyện viên người Mỹ bế bé gái người Việt chuẩn bị lên máy bay rời Sài Gòn ngày 5 tháng 4 năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Bảo mẫu bế em bé tại nhà tình thương Holt ở Sài Gòn trước khi chiến tranh kết thúc. Trại mồ côi này chăm sóc rất nhiều trẻ lai, con của lính Mỹ với các cô gái Việt.

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Bảo mẫu nước ngoài vừa bế, vừa dắt các bé ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị hành trình tới Mỹ ngày 5 tháng 4 năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Trẻ mồ côi hoặc có cha là lính Mỹ chờ được đưa tới sân bay trong chiến dịch Không vận trẻ em

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Trẻ em mồ côi ở trại Ghềnh Ráng trước chiến dịch Babylift

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Tình nguyện viện chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

▼ Doanh nhân Robert Macauley (11/12/1923 – 26/12/2010)- người đã thuê cả chiếc Boeing 747 của hãng Pan Am và tổ chức để cho 300 trẻ em mồ côi có thể ra khỏi nước, ông trả tiền cho chuyến đi này bằng cách cầm cố ngôi nhà của mình.

Ảnh hiếm: Chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam năm 1975

Nguồn ảnh: Sưu tầm
Tuệ Nhi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook