Thứ Ba, 25/07/2017 | 15:31

Ăn ý khi bán nem trong lễ hội của trường, câu nói đùa “người yêu tao đấy” của cô gái trẻ đã khiến chàng “đồng đội” xao xuyến.

Hà sôi nổi, sành điệu, Bằng trầm tính, giản dị, thế nên người quen phán họ không thể ở bên nhau quá 6 tháng. Thế mà đã hơn mười lần cái 6 tháng đấy, họ bên nhau với một tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Hai vợ chồng hiện cùng làm quản lý thực tập sinh tại nghiệp đoàn ở Fukuyama (Hiroshima, Nhật Bản). Công việc ổn định và sự hậu thuẫn từ hai phía gia đình giúp họ không phải lo nghĩ về kinh tế.

Tám năm trước, Lê Hà và chồng là Trịnh Văn Bằng gặp nhau tại trường tiếng Nhật ở Fukuyama. Hà vốn là cô gái sôi nổi, sành điệu, khét tiếng đanh đá. Ngay lần đầu gặp Bằng, cô đã ấn tượng với vẻ ngoài “hai lúa”, cùng hai chiếc răng nanh của cậu bạn bằng tuổi nhưng học khóa sau này, nên luôn thích lên giọng bắt nạt.

Tình yêu đùa mà thành thật của đôi vợ chồng như nước với lửa

Dù bằng tuổi nhưng thời mới quen, Hà luôn giở giọng đàn chị bắt nạt Bằng.

Mỗi lần gặp, cô gái quê Nghệ An lại lòe chàng trai Hải Dương đủ kiểu: “Thằng kia, cười ngậm cái mồm vào, ai lại xoè hết răng ra thế kia”. Anh Bằng không thèm cãi lại, mà cười mỉm, rồi lặn mất tăm.

Mười tháng sau, tình cờ Hà cùng Bằng kết giao thành một đội mở gian hàng bán chả nem trong lễ hội ở trường. Món lạ nên đắt hàng, hết sớm. Bán xong, hai người nắm tay nhau tung tăng chơi. Trước ánh mắt tò mò của các bạn, Hà còn đùa: “Người yêu tao đấy”.

Câu nói đùa nhưng lại hóa thành thật. Suốt đêm hôm đó, hình ảnh hai đứa cười đùa bên nhau, cái nắm tay khít chặt trong ngày nắng đẹp cứ lởn vởn trong đầu Hà và Bằng. Để rồi, ngay khi mở mắt thức dậy ngày hôm sau, Bằng và Hà không hẹn mà cùng tìm gặp nhau. “Lúc nhìn thấy nhau, tim mình đập dữ và còn đỏ mặt nữa. Anh ấy cũng thế. Rồi hai đứa nhìn nhau cười và xem như bắt đầu yêu từ hôm ấy”, Hà cười tươi, nhớ lại.

Yêu nhau vài tháng mà bạn bè còn không tin vì hai người khác nhau hoàn toàn. Hồi đó, có người bạn còn phán: “Mày với nó giỏi chỉ được 6 tháng là cùng”.

Nhưng hai thái cực khác nhau lại có sức hút với nhau mãnh liệt. Con người trầm tĩnh trong Bằng thấy Hà cứ như nắng hạ, chói chang và tươi mới. “Tôi không biết mình đã thích cô ấy từ lúc nào. Có lẽ phải từ những lần dung túng cho cô ấy bắt nạt mình, khiến tôi thấy vui vẻ”, Bằng tâm sự.

Tình yêu đùa mà thành thật của đôi vợ chồng như nước với lửa

Bạn bè của cả hai nhiều khi đùa rằng, khi yêu vào Hà vốn là “bà chằn” hóa “cừu non”, còn Bằng vốn là “cậu ngố” cũng hóa “nam thần”.

Tình yêu của cả hai lớn dần lên qua những ngày sớm sớm, chiều chiều lên giảng đường. Những buổi chạy trốn cơn mưa mùa hạ, sưởi ấm tay nhau trong cái tuyết mùa đông. Như nước với lửa, bên nhau là họ thường xuyên cãi vã, nhưng chẳng thể xa được nhau.

Thời mới ra trường, Hà tìm được một việc ở Oita, cách Fukuyama 2 giờ đi tàu. Lo cho bạn gái nên Bằng đã đích thân đến dọn phòng và mua đầy đủ đồ đạc. Hà kể: “Trước khi về trường học, anh ấy còn dặn dò mình đủ kiểu. Đêm đó ở Oita xảy ra động đất, mình rất sợ. Hôm sau, anh ấy biết chuyện đã xuống đón mình về, bảo không có tiền thì thôi chứ nhất định không xa nhau nữa”.

Về sau cô tìm được công việc làm giáo viên dạy tiếng Nhật. Trong khi Bằng vẫn tiếp tục học hai ngành quản trị kinh doanh và kế toán.

Chuyện tình yêu của hai người vấp phải sự phản đối của gia đình Hà, bởi mẹ cô không muốn con gái lấy chồng xa. Thuyết phục mẹ mãi không được, đôi uyên ương nghĩ ra kế nhờ mẹ gửi giấy chứng nhận độc thân sang Nhật để làm giấy tờ đi làm, nhưng thực ra là để đăng ký kết hôn. Lúc “gạo đã nấu thành cơm”, cô mới gọi về báo mẹ. 

Tình yêu đùa mà thành thật của đôi vợ chồng như nước với lửa

Đôi vợ chồng quyết lập nghiệp ở Nhật mong muốn có môi trường học tập tốt hơn cho con.

Thời gian đầu sống cùng, hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Bởi Hà nóng tính, cái tôi quá cao, có chuyện gì không vừa ý là đòi chia tay. Trong khi Bằng ghét đưa tình cảm ra đùa giỡn. Lúc nào thấy vợ làm quá là anh xách vali lên và đi.

Có lần Bằng giận xách đồ bỏ đi vào đêm đầy tuyết. Anh cố tình chọn công viên gần nhà, nơi từ cửa sổ có thể nhìn ra được, để đợi vợ gọi về. Ngặt nỗi vợ nhìn thấy nhưng không gọi, đứng một hồi Bằng đành mò về ngồi trước cửa. “Lúc tôi ra bảo vào nhà, anh còn nói ’em có yêu anh đâu mà vào’, thế là vợ chồng phì cười rồi hết giận nhau”, cô vợ kể.

Lại có lần vợ chồng cãi nhau đến mức, Hà viết đơn ly hôn, miệng mạnh mẽ đưa Bằng ký, nhưng trong lòng cầu mong điều đó không xảy ra. Chẳng ngờ, Bằng ký roẹt một cái, khiến cô khóc tu tu. “Nhìn tờ lấy ly hôn đặt trước mặt có chữ ký của anh ấy cùng dòng chữ ‘Tôi không đồng ý ly hôn’ to đùng, tôi cười toe toét. Anh ấy lườm lườm vợ, rồi nói: ‘Có thích photo cho một xấp nữa không”, Hà kể thêm.

Cưới liều nhưng hóa ra cô gái xứ Nghệ lấy được chồng đảm. Không chỉ chiều vợ đến mức bố mẹ hai bên cũng phải kêu lên, Bằng còn chăm con rất giỏi. Sinh hai đứa con, nhưng Hà chẳng bao giờ phải thức khuya chăm con, tết tóc, gội đầu hay giặt giũ… bởi mọi việc đều có “siêu nhân chồng” giành làm hết. “Anh ấy rất giản dị cho mình nhưng không tiếc vợ điều gì. Trước đây, cũng chính vì mình mà anh ấy từ bỏ cơ hội lên Tokyo học tiếp”, Hà cảm kích kể thêm.

Đến nay, họ ở bên nhau đã 7 năm có lẻ. Cô gái xứ Nghệ chẳng phải cố gắng để phù hợp với chồng. Anh chồng Hải Dương cũng chưa từng có ý nghĩ thay đổi gì ở vợ. Bằng vẫn luôn đùa mình đang nuôi “ba đứa con”, trong đó có cả cô vợ mãi không chịu lớn.

“Trước đây tôi gầy gò, ăn mặc lếch thếch, cũng một tay vợ chăm cho béo tốt, đẹp ra, đến cả kiểu tóc cũng tư vấn. Mọi người cứ trêu tôi như lột xác từ khi có vợ”, anh Bằng chia sẻ.

Trong suy nghĩ của Bằng, tính cách hai vợ chồng anh hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không hẳn giống nước và lửa mà như mặt trăng với mặt trời. Bởi điểm mạnh của người này sẽ hỗ trợ điểm yếu của người kia, như mặt trăng với mặt trời thay nhau chiếu sáng.

“Tôi yêu mọi điểm ở vợ, chỉ không ưng sự thiếu bình tĩnh ở cô ấy. Nhưng cũng chẳng sao, bởi tôi có thừa bình tĩnh để chứa chấp được cô ấy”, anh chồng 27 tuổi bộc bạch.

Phan Dương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook