Thứ Hai, 07/09/2015 | 10:59

Emma Fisk (Anh) đến bác sĩ 10 lần nhưng bị cho là ‘còn quá trẻ để xét nghiệm ung thư”. Chỉ ít lâu sau, cô qua đời do ung thư cổ tử cung.

Emma-wedding-341422-5970-1441613129.jpg

Emma trong ngày cưới. Ảnh: Caters.

Emma đi khám lần đầu tiên vào năm 2013 khi bị đau bụng và chảy máu bất thường. Tháng 12/2013, cô được chẩn đoán bị viêm loét đại tràng dẫn đến viêm niêm mạc ruột. Để chắc chắn, Emma quay lại bệnh viện kiểm tra liệu có bị ung thư không nhưng các bác sĩ nói rằng cô còn quá trẻ để có thể xét nghiệm phết tế bào. Sau nhiều tuần đấu tranh và 10 lần đến gặp bác sĩ, tháng 4/2014, cô gái cuối cùng cũng được tiến hành xét nghiệm nhưng không thể hoàn tất vì cổ tử cung của cô bắt đầu chảy máu. Đến tháng 6/2014, Emma sụp đổ hoàn toàn khi biết mình thực sự bị ung thư.

Emma trải qua ba đợt hóa trị nhưng khối u vẫn trở lại, di căn đến gan và dạ dày. Cô gái không qua khỏi và ra đi trong vòng tay người thân vào một ngày tháng 6. Emma chỉ vừa tròn 25 tuổi và mới kết hôn được 5 tháng. 

Trước mất mát to lớn, gia đình cô gái xấu số đã vận động một chiến dịch yêu cầu các bác sĩ hạ thấp độ tuổi xét nghiệm ung thư tử cung xuống để các thiếu nữ khác được cơ hội sống. “Nếu các cô bé được xét nghiệm ung thư sớm hơn từ tuổi 18 thì Emma của chúng tôi vẫn còn ở đây”, mẹ của Emma là bà Adele Willis buồn bã nói. Gia đình cũng đang xem xét để gửi khiếu nại lên Nghị viện.

Minh Nguyên (Theo Express)

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook