Chủ Nhật, 13/12/2015 | 16:30

Đừng để cuộc sống của mình nhàm chán, hãy tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất trong khả năng mà bạn có thể.

Những thói quen, suy nghĩ truyền thống về việc tận hưởng cuộc sống của nhiều người gần như đã thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Nếu trước đây việc đi ăn nhà hàng, đi du lịch hoặc đến các trung tâm thẩm mỹ… được coi là xa xỉ chỉ dành cho những người nhiều tiền lắm của, thì bây giờ điều đó trở nên hết sức bình thường miễn là bạn có chịu thay đổi hay không mà thôi.

Thay đổi để hưởng thụ cuộc sống

Ảnh minh họa

1. Cách mạng ngoại hình

Ngày họp lớp sau 20 năm ra trường, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han hết người này đến người khác, nhẩm đi tính lại xem còn thiếu ai, có người thì nói còn thiếu thằng “Hùng còi”, nhỏ “Hòa béo”… À còn thiếu cả nhỏ “Thu đồ cổ” nữa… Mọi người đang bàn tán tào lao với nhau thì thấy một chị diện váy yểu điệu, tóc xoăn bồng bềnh thả lững ngang lưng, chân mang giầy cao gót, khuôn mặt tươi như hoa được điểm trang tinh tế… bước vào.

Mất vài giây ngỡ ngàng, cả đám bạn cùng ồ lên một lượt khi nhận ra đó là nhỏ “Thu đồ cổ” ngày nào. Trong khi đám bạn gái cứ tíu tít à ồ ngạc nhiên khi nghe chị Thu kể về sự “lột xác” đến không tưởng của mình, thì một vài anh nam nhi trong lớp cũng tìm cớ lượn lờ xung quanh ra vẻ ngạc nhiên và… tiếc nuối.

Trước kia, mỗi khi bạn bè nhắc đến chị Thu ai cũng hình dung ra ngay chị với mái tóc dài buông xõa hoặc bới cao cùng bộ đồ đóng khung là quần âu và áo sơ mi dài tay trông rất cổ điển và nghiêm túc. Định vị cho ngoại hình của mình như người công chức mẫn cán và khó tính, chị Thu đã bị đám bạn gái gán cho biệt danh “Thu đồ cổ”, còn cách nam nhi thì không ít anh trai trong lớp dù có để ý cũng không dám tiếp cận chị, chỉ vì họ ngán cái vẻ nghiêm túc và khó tính của chị.

Khi được hỏi vì sao lại có một “đại cuộc cách mạng” như vậy, chị kể: chỉ vì dạo gần đây tự nhiên thấy mình lạc hậu, cũ kỹ quá so với mấy người bạn cùng tuổi ở công ty nên nhân thể hôm đó to tiếng với ông chồng, tức khí chị đi cắt ngắn mái tóc, uốn xoăn luôn chỉ để… xả stress. Nhưng không ngờ việc thay đổi kiểu tóc khiến chị trông trẻ và đẹp ra nên mấy cô bé làm cùng công ty nhảy vào tư vấn chuyện mua váy, trang điểm, rồi giày cao gót nhọn… sẵn đà chị cũng làm theo.

Sau cuộc “lột xác” ngẫu hứng đó, chồng chị Thu cứ cười hì hì công nhận vợ mình càng ngày càng đẹp ra chứ không còn là bà vợ cổ lỗ sĩ nữa. Chính chị cũng thấy mình trẻ ra thật nên tính tình cũng dễ chịu hơn trước. Không khí trong nhà từ đó cũng vui vẻ hẳn lên và chị Thu cũng bắt đầu để ý đến bề ngoài của mình hơn và tự tin lên nhiều.

Giá phụ tùng của “cuộc đại cách mạng”:

– Cắt ngắn mái tóc, uốn xoăn: 500-1.000.000đ

– Giày cao gót: 300-500.000đ

– Áo váy: 500.000/1 bộ

– Đồ trang điểm 2 triệu

– Không cần những bộ cánh quá đắt tiền hay những loại mỹ phẩm hàng hiệu, quan trọng những thứ mình cần dùng phải hợp với mình về nhiều mặt. Các ông chồng chỉ cần một tháng không đi uống bia 2-3 lần, mà dành số tiền này cho vợ làm đẹp thì các ông sẽ thấy vợ mình đẹp lên rất nhiều.

– Hàng ngày bạn chỉ mất khoảng nửa giờ để làm cho mình đẹp lên. Còn thời gian dành cho việc mua đồ cũng sẽ ít đi nếu bạn tham khảo trước xem cái gì hợp với mình và nơi nào mình sẽ đến mua. Sự thay đổi của bạn sẽ không bị chiếm dụng thời gian nếu bạn chỉ cần nhặt nhanh tay bó rau, lau nhà nhanh hơn, hay tắm giặt lẹ tay một chút thôi…

Lợi ích mà bạn thu được:

– Trẻ trung, xinh đẹp, tự tin hơn.

– Được thư giãn, giảm stress, tính tình vui vẻ ra.

– Được chồng khen và mọi người xung quanh tán thưởng…

2. Sao cứ trì hoãn niềm vui?

Chị Thu Minh (Q10, Tp.HCM) giờ đây cứ hai tuần một lần đều lại ghé vào spa trên đường Điện Biên Phủ để thư giãn và lấy lại sức sau những ngày làm việc mệt mỏi. Với 250 ngàn đồng chị được massage phục hồi cơ thể toàn thân, hay chỉ với 200 ngàn đồng chị được massage làm đẹp khuôn mặt… mãi đến năm 45 tuổi, tình cờ một ngày cô cháu gái tự nhiên hứng lên rủ chị Minh đi spa cùng, chị lưỡng lự mãi mới đồng ý đi thử xem nó thế nào.

Chị Thu Minh cho biết, lần đầu đến đó chị bị khớp, nhưng sau đó thì không gian và nhân viên đã làm chị được thư giãn hoàn toàn, cảm giác thật tuyệt vời, dường như da dẻ đẹp hơn, căng mịn cùng hương tinh dầu thiên nhiên ngọt ngào thư thái như đưa ta đến một thế giới yên bình đối lập với cuộc sống bon chen bên ngoài… Ấy thế là từ đó, chị trở thành người biết tạo niềm vui cho chính mình. Chỉ cần 1h đến spa bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất!

Chi phí:

– Massage toàn thân: 250-300.000đ

– Massage mặt: 200.000đ

– Xông hơi: 200-300.000đ

– Tắm thảo dược, hương hoa thiên nhiên: 200-250.000đ

– Thời gian 1 giờ/1 dịch vụ

Lợi ích:

– Phụ hồi cơ thể, da dẻ đẹp và mịn màng nhanh nhất.

– Được thư giãn trong không gian yên tĩnh.

– Được tư vấn, hướng dẫn về làm đẹp và sử dụng mỹ phẩm…

3. Cứ thử đi nhà hàng

Đi ăn nhà hàng hay đi ra ngoài ăn, giờ đây không phải là một điều gì đó xa xỉ hay tốn kém, mà chỉ đơn giản là thay đổi không khí, sắc màu cuộc sống, tạo thêm gia vị cho cuộc sống đỡ nhàm chán, đôi khi cũng là dịp để chị thoát khỏi gánh nặng của nhà bếp. Gia đình chị Mai Thảo (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.HCM) là một trường hợp điển hình.

Chị Thảo cho biết, thi thoảng cuối tuần hoặc nhân dịp nào đó đặc biệt, hay ngay cả một ngày tự nhiên chị không muốn chui vào bếp nấu ăn thì cả nhà lại kéo nhau đi ăn hàng bên ngoài, những lúc này mọi người trong nhà ai cũng hào hứng vui vẻ dắt nhau đi. Những lúc đi ăn thế này mọi người đều được vui vẻ, thư giãn và cùng chia sẻ những sở thích về ăn uống và nhiều điều khác, dễ tạo không khí gần gũi giữa mọi người.

Ăn ở nhà hàng lại có nhiều cái tiện, vừa đỡ mất thời gian nấu nướng vừa được thưởng thức nhiều món ăn, mình lại được phục vụ chu đáo. Bây giờ có rất nhiều nhà hàng, đủ các thể loại, đủ mọi món ăn từ Âu đến Á, từ giá bình dân đến đắt đỏ đều có hết, mình ăn kiểu gì cũng được chiều, chất lượng phục vụ bây giờ thật khỏi nói, đúng là khách hàng là thượng đế.

Tại sao mình cứ phải bó hẹp ăn uống chỉ trong ngôi nhà của mình suốt ngày này qua ngày khác, chán chết, trong khi ở bên ngoài cho ta biết đủ các loại món ăn cùng hương vị rất ngon.

Chi phí:

– Đi picnic cuối tuần ăn buffet, đi tàu ngắm sông Sài Gòn khoảng: 250.000đ/ 1 người

– Một bữa ăn trong một nhà hàng dạng trên trung bình khoảng: 1 triệu đồng/ 4 người

– Ăn nhà hàng bình dân vỉa hè 500.000-1 triệu đồng/ 4 người.

– Ăn đồ Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản dạng trung bình: 2-4 triệu đồng/ 4 người.

Lợi ích:

– Được thưởng thức nhiều món ăn khác nhau.

– Học hỏi được cách nấu nhiều món

– Giải phóng chị em khỏi việc bếp núc.

– Thay đổi không khí cho gia đình.

– Mọi người có thể tâm sự, cùng nhau chia sẻ các vấn đề của cuộc sống…

Đặng Hải

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook