Thứ Ba, 28/11/2017 | 11:04

Việt Nam cũng như thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp các ông bố, bà mẹ bằng tình mẫu tử, hiểu biết y học đã giúp con thoát an tử trong gang tấc. Câu chuyện về bé Freddie Taft 2 tuổi (người Anh) bị mắc căn bệnh nhiễm trùng máu nguy hiểm được mẹ phát hiện kịp thời một lần nữa cho thấy hiểu biết về y khoa là việc tối cần thiết cho các bậc làm cha mẹ.

Tìm hiểu về căn bệnh nhiễm trùng máu

Nhiễm trùng máu, hay còn gọi là nhiễm khuẩn máu, là biến chứng phức tạp của tình trạng nhiễm trùng có khả năng đe dọa đến tính mạng, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Nước Anh ghi nhận có khoảng 150,000 trường hợp bị nhiễm trùng máu mỗi năm và cướp đi tính mạng của hơn 44,000 người.

Bệnh nhiễm trùng máu có các biểu hiện đặc trưng gồm:

– Da xanh xao, nhợt nhạt.

– Trạng thái mơ màng, ngủ li bì khó đánh thức.

– Cảm thấy lạnh một cách bất thường.

– Hơi thở nhanh, nhịp tim nhanh, tiểu ít.

– Người nổi nốt, phát ban. Nốt không bị mờ khi ấn hoặc bấm vào.

– Ngất hoặc co giật…

Hiểu biết & sự nhanh nhạy của người mẹ

Câu chuyện của gia đình chị Jenny Taft, 29 tuổi, nhân viên kế toán người Anh lại 1 lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm chết người do nhiễm trùng máu gây ra, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Con trai chị, bé Freddie Taft là cậu bé khỏe mạnh và hiếu động. Ngược dòng thời gian, vào đầu tháng 4-2016, chỉ vài ngày trước dịp sinh nhật 2 tuổi, chị phát hiện con có dấu hiệu mệt mỏi nên nghĩ rằng bé bị nhiễm virus nào đó. Tuy nhiên vài ngày sau, sức khỏe của bé càng trở nên xấu hơn, bé bị sốt cao 39 độ và không thể hạ sốt. Đặc biệt, trong suốt 24 giờ, bé cũng không đi tiểu.

Lúc này, người mẹ ngay lập tức nhớ đến câu chuyện đã vô tình đọc được về trường hợp 1 cậu bé 12 tháng tuổi đã tử vong vì nhiễm trùng máu với các triệu chứng y hệt như bé Freddie đang có bởi vậy Jenny đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ còn phát hiện trên ngực bệnh nhân nổi những nốt phát ban đỏ nên đã được truyền kháng sinh điều trị tích cực ngay sau đó. Rất may, bé Freddie đã hồi phục và hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Nhờ phản ứng nhanh nhạy và câu chuyện đọc được trên báo, người mẹ trẻ đã cứu được con trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Chị Jenny Taft xúc động chia sẻ: “Chỉ cần đưa con đến bệnh viện chậm vài giờ nữa thôi là tôi đã vĩnh viến mất con. Các bác sĩ nói rằng cứ mỗi giờ bệnh nhân mắc nhiễm trùng máu không được điều trị kịp thì nguy cơ tử vong sẽ tăng thêm 10%. Tôi cũng thực sự chưa hiểu hết về căn bệnh này chỉ đến khi con trai tôi cũng có những dấu hiệu tương tự bài báo tôi đã đọc được”.

Qua câu chuyện trên, tiến sĩ, bác sĩ Ron Daniels, giám đốc điều hành của tổ chức Sepsis Trust, chuyên nghiên cứu về nhiễm trùng máu tại Anh cho biết: “Thời gian là yếu tố tiên quyết giúp chữa trị và cứu sống hàng nghìn người mắc nhiễm trùng máu mỗi năm”. Do đó, nếu cha mẹ thấy trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ mắc nhiễm trùng máu hãy nhanh chóng đưa bé đến các cơ sở y tế để điều trị, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể sẽ xảy ra.

Theo Dailymail/Mirror & soha.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook