Thứ Hai, 07/09/2015 | 06:44

Nhiều đêm nhìn con khóc vì đói rồi sau đó ngủ thiếp đi khi đã khóc mệt mà tôi đau lòng quá.

Tôi viết ra chỉ mong nhận được những bí quyết của các chị có kinh nghiệm và từng rơi vào trường hợp như này để tôi lại có thể có sữa cho con. Tôi sinh con mới được 9 tuần nhưng gần đây lượng sữa ít dần, không biết nguyên nhân gì. Nhiều người nói chạm phải cành dâu sẽ bị mất sữa, nếu quả thật đúng như vậy thì tôi lo lắm, vì hôm 8 tuần về ngoại tôi đã bế con và cầm cành dâu theo nữa. Từ hôm về ngoại đã được một tuần, sữa cứ ít dần dù tôi cố gắng làm mọi cách: luộc lá mít non để uống nước, ăn cháo chân giò hầm đu đủ, cắt thuốc lợi sữa về uống, thế mà tình hình không mấy khả quan.

Nhiều đêm nhìn con khóc vì đói rồi sau đó ngủ thiếp đi vì đã khóc mệt mà tôi đau lòng quá. Vì vấn đề này tôi stress rất nhiều, nghĩ đến lại không thể nào ngủ được, giờ một ngày tôi ngủ không quá 4 tiếng. Tôi đã mua sữa ngoài cho con nhưng con không chịu ăn. Mọi người ai có kinh nghiệm gọi sữa về sau khi bị mất sữa xin chia sẻ giúp tôi với. Nếu cứ tình trạng này tôi sợ mình sẽ không đủ sức để chăm con nữa. Chân thành cảm ơn.

Thu

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook