Chủ Nhật, 14/01/2018 | 23:26

Naypyidaw là một “thủ đô ma” rộng lớn với diện tích gấp 6 lần New York, nhưng điều kỳ lạ lúc nào cũng “vắng như chùa bà Đanh”, chẳng có ai sinh sống cũng như khách du lịch ghé thăm.

Ở hầu hết các quốc gia, các thành phố lớn là nơi tập trung phát triển kinh tế. Giống như nước Anh phổ biến với các rạp chiếu phim, tháp và cầu Luân Đôn, đến Nhật Bản là phải ghé thăm Tokyo.

Tuy nhiên, ở đất nước Myanmar thuộc Đông Nam Á, dù có hệ thống điện ổn định, các khách sạn đẹp đẽ, trung tâm mua sắm hiện đại, sân golf, các quán café và nhà hàng đều có wifi tốc độ cao miễn phí. Nhưng kỳ lạ là thủ đô Naypyidaw chẳng thể thu hút được cả người dân bản địa lẫn du khách quốc tế.

Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, là thành phố có diện tích 7.054 km2, gấp gần 4,5 lần so với diện tích của London (1.569 km2), gấp 6 lần New York. Hiện có 924.608 người đang sinh sống ở Naypyidaw.

Điều kiện hạ tầng, giao thông dầy đủ, tiện nghi nhưng không hiểu vì sao thành phố này luôn vắng bóng người dân bản địa, lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt và bị đồn là “thủ đô ma”.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Cách đây 10 năm trước, thủ đô của Myanmar là Yangon (còn gọi là Rangoon). Sau đó, chính phủ quyết định bỏ nó và thay bằng Naypyidaw mà không có lời giải thích.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Naypyidaw là một trong những thành phố kỳ lạ nhất Trái Đất. Mặc dù có không gian đủ sức chứa cả triệu người, nhưng thành phố khổng lồ và hoang sơ này gần như hoàn toàn bị bỏ rơi. Nhiều người còn gọi đây là thủ đô ma.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Khi chính phủ quyết định di chuyển vị trí các tòa nhà của thủ đô, nhiều người đã rất bối rối.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Không ai biết việc xây dựng tại thủ đô mới bắt đầu từ khi nào, hay biết chính xác ai là người đã xây dựng những con đường cao tốc rộng lớn và những tòa nhà cao chọc trời. Trước khi thành phố tồn tại, nó chỉ là vùng đất hoang vắng với nhiều rừng cây.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Kể từ khi Myanmar được điều hành bởi một chế độ quân sự nghiêm ngặt, những câu hỏi này không bao giờ có thể trả lời được: Thủ đô hoàn toàn cấm người phương Tây lui tới. Những bức ảnh duy nhất tồn tại là được chụp bởi các quan chức chính phủ hoặc khách du lịch được chấp thuận từ các quốc gia khác.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Có rất ít cư dân, và chỉ có một vài nhân viên chính phủ được ghé thăm nhưng đi về mỗi ngày.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Toàn bộ thị trấn đều có Wi-Fi, nhưng hiếm khi được sử dụng vì các nhà hàng và khách sạn hầu như không có khách. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn mạng khỏe với tốc độ tải đáng kinh ngạc, thì đây chính là nơi bạn nên ghé thăm. Tất nhiên, trong trường hợp bạn có thể thuyết phục họ để được “đột nhập” vào đây.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Naypyidaw tốn hàng tỷ đô la cho việc xây dựng, đường phố của nó được thiết kế để đáp ứng cho giao thông lưu lượng cao, tuy nhiên, nó tồn tại chẳng khác nào ốc đảo. Thay vì lái xe xuống đường cao tốc, lại thường bắt gặp mọi người đi bộ ở đây.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Chính phủ Myanmar tuyên bố rằng, dân số của thành phố là 924.000 người, nhưng những bức ảnh này lại “tố cáo” một câu chuyện hoàn toàn khác. Tin đồn đã lan đi trong nhiều năm về lịch sử cũng như mục đích của Naypyidaw, bao gồm cả “tiếng thì thầm” của hàng loạt đường hầm bí mật.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Nhưng chừng nào còn bị cấm vào bên trong, chúng ta vẫn không thể chắc chắn có gì xảy ra trong thành phố hoang vắng bí ẩn này. Cho đến khi có sự thay đổi, chúng ta vẫn không ngừng tưởng tượng những điều huyền bí thực sự xảy ra bên trong bối cảnh ám ảnh này.

Rộng gấp 6 lần New York, ‘thủ đô ma’ ở Đông Nam Á vẫn ‘vắng như chùa bà Đanh’

Nghệ thuật làm bánh Wagashi – đẹp đến không nỡ ăn ?

Đức Hải

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook