Thứ Tư, 13/01/2016 | 09:57

Tôi có đi công tác vài ngày, vợ cũng chẳng ý kiến gì, thậm chí nếu tôi không gọi điện về thì cô ấy cũng chẳng gọi hay nhắn hỏi han.

Đáng lẽ phải thấy mừng và thoải mái khi được vợ cho tự do, không cấm quản gì nữa, nhưng ngược lại, tôi cảm giác có điều gì đó không ổn. Trước đây, tôi về hơi muộn là vợ đã gọi điện, mỗi lần đi đâu xa phải qua đêm là cô ấy đứng ngồi không yên. Bây giờ, tôi thích đi đâu thì đi, vợ tỏ ra chẳng bận tâm gì. Tôi gọi điện về, cô ấy đưa máy cho con trò chuyện. Sự thay đổi theo chiều hướng này của vợ làm tôi băn khoăn quá. Cô ấy hết tình cảm với tôi, đang có người khác hay có chuyện gì đây? Tôi nên làm gì bây giờ?

Thuận

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook