Thứ Tư, 01/06/2016 | 14:27

Người cha quần áo lấm lem cầm trên tay chú gấu bông cho con ngày 1/6; người mẹ đi dép cọc cạch dành dụm từng đồng lẻ mua giày mới cho con…

Những bức ảnh chứng minh tình cha mẹ hơn vạn món quà

Bức ảnh người cha đi xe máy, quần áo lấm lem dầu mỡ, cầm trên tay chú gấu bông mua cho con nhân ngày 1/6 đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Bức ảnh được Facebooker An Đàm chụp tại Bình Dương sáng 31/5. Trên một fanpage, bức ảnh nhận được hơn 12.000 lượt like và hàng trăm bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cá nhân từ bức hình ý nghĩa này: “Xúc động thế, nhớ ngày xưa bố đi bộ đội được nghỉ phép mua cho con búp bê bằng nhựa, giữ đến tận bây giờ, cảm thấy nó như báu vật”…

Những bức ảnh chứng minh tình cha mẹ hơn vạn món quà

Hình ảnh người cha nghèo địu con gái trên lưng, đi nhặt rác trên chiếc xe đạp cũ mèm được chia sẻ hồi cuối tháng 5 vừa qua khiến nhiều người rớt nước mắt. Chỉ sau vài giờ, bức ảnh này đã nhận được hàng chục nghìn lượt like, share và bình luận trên một fanpage. Theo nhiều chia sẻ, người cha đã địu cô con gái trên lưng đi khắp mọi nơi như vậy trong suốt nhiều năm, họ đang sống tại khu vực Long Biên, Hà Nội. Mọi người đặt cho bức hình nhiều cái tên ý nghĩa như: “Chỉ có thể là bố”, “Mặt trời của bố… con nằm trên lưng”, “Cha, con và đường đời”…

Những bức ảnh chứng minh tình cha mẹ hơn vạn món quà

“Chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện. Dì này bán bánh ngào trên đường. Bữa nay thấy hàng sale nên vào tìm giày cho con trai. Chọn được đôi 450.000 cho con mà trả 400.000 xong còn vài tờ tiền lẻ một, hai nghìn nữa…”, chia sẻ kèm bức ảnh của một Facebooker ở Nghệ An những ngày giáp tết năm Bính Thân vừa qua chạm tới trái tim nhiều người. Đôi chân người mẹ ấy đi đôi dép lê hai màu nhưng cô muốn dành chút tiền ít ỏi để mua đôi mới cho con. “Hy vọng trước khi cậu con trai xỏ thử chân vào đôi giày mới, hãy ngó qua đôi dép cọc cạch của mẹ…”, một Facebooker nhắn nhủ dưới bức ảnh.

Những bức ảnh chứng minh tình cha mẹ hơn vạn món quà

Bức ảnh cô con gái mặc quần áo cử nhân đứng cạnh người bố khắc khổ trong buổi chụp ảnh kỷ yếu từng gây sốt mạng xã hội đầu năm nay. “Nhân dịp con gái được mặc bộ quần áo mà tất cả thế hệ sinh viên đều mong ước, chú ấy bắt xe từ quê lên thành phố để xem con gái mình trưởng thành. Dù chỉ là đồ thuê với giá vài chục ngàn, dù hôm đó chỉ là buổi chụp hình kỷ yếu, nhưng nó cũng đủ lung linh, đủ đẹp với chú”, một người bạn của cô con gái, sinh viên Đại học Công Nghiệp Hà Nội, đăng tải trên trang cá nhân cùng lời chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Những bức ảnh chứng minh tình cha mẹ hơn vạn món quà

“Ông bố lững thững dắt con đi với đôi dép tổ ong ngả màu vàng, trên tay cầm que kem vừa bóc. Còn em thì như đang bơi trong chiếc áo rộng tới 3-4 lần so với cơ thể bé nhỏ của mình, chiếc đầu thì loắt choắt tí xíu nổi bật… Ăn xong 2 bố con lại lững thững dắt nhau đi tìm xe bus. Hỏi ra thì mới biết đó là kỳ nghỉ hè mà bố dành cho em!”. Anh Tuấn Anh – người chụp tấm ảnh xúc động này hồi tháng 6/2015, kể rằng đã bắt được khoảnh khắc trong lúc đang ngồi nghỉ trong quán nước ven hồ Thiền Quang, Hà Nội. Một cư dân mạng nhận ra hai bố con chia sẻ thêm: “Mình đi xe bus gặp 2 bố con này nhiều lần rồi, hỏi chuyện thì tầm 1-2 tháng phải đưa em bé lên Hà Nội khám, em bé 12 tuổi mà bé tẹo như vậy, còn không biết nói và rất hay sợ người lạ”.

Những bức ảnh chứng minh tình cha mẹ hơn vạn món quà

Bức ảnh cô con gái nằm trên đùi bố, còn bố nhẹ nhàng quạt mát, âu yếm, vuốt tóc nhìn con là một trong những khoảnh khắc đắt giá kỳ thi Đại học năm 2012. Những hành động của người cha quê Thái Bình khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Sau mỗi bước ngoặt của cuộc đời con luôn có hình bóng của những người cha, người mẹ.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook