Thứ Tư, 19/07/2017 | 04:13

Sau 2 thập kỷ, người phụ nữ Serbia mới có được đứa con đầu tiên, nhưng hạnh phúc không trọn vẹn khi chồng bỏ đi luôn.

Bà Atifa Ljajic, 60 tuổi, đã mất 20 năm để có con. Nhưng chồng bà đã quyết định ra đi ngay khi con gái mới sinh. Người chồng 68 tuổi cảm thấy mình không thể chịu nổi cuộc sống bên trẻ nhỏ.

“Bà ấy cuối cùng cũng có điều mình muốn. Còn tôi là một người đàn ông ốm yếu, tôi bị bệnh tiểu đường và bị bệnh về tim. Không dễ dàng gì để ngủ cả đêm trong tiếng khóc trẻ con”, ông Serif tiết lộ lý do chia tay vợ.

Người phụ nữ bị chồng bỏ vì sinh con ở tuổi 60

Ông bố 68 tuổi chỉ ở lại bệnh viện vài giờ sau khi vợ sinh con. Ảnh: ladbible.

Ông còn từ chối để em bé mang họ mình. Theo tờ Ladbible, hai vợ chồng đã sử dụng tinh trùng của một người hiến tặng vô danh. 

Bà Atifa đã phải nằm viện suốt 3 tháng cuối thai kỳ. Bà cũng bị cao huyết áp, nhưng bà nói rằng sẵn sàng nuôi con gái một mình. “Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ nuôi con tốt nhất có thể. Tôi biết chuyện này không dễ dàng nhưng tôi tin sẽ có những người tốt muốn giúp tôi”, bà nói.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook