Thứ Sáu, 08/01/2016 | 12:26

Bà Biện (Trung Quốc) ngã vào lửa khiến toàn bộ vùng mặt bị phỏng nặng, mí mắt lộn ra ngoài khiến 55 năm qua không thể nhắm mắt kể cả khi ngủ.

Theo News Ifeng, nhắm mắt ngủ là chuyện hết sức bình thường song lại là mơ ước hơn nửa thế kỷ của bà Biện ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Nghi Xương đã giúp người phụ nữ hoàn thành mơ ước ấy bằng phương pháp điều trị đặc biệt kết hợp Đông Tây y.

Bà Biện năm nay 55 tuổi, cho biết khi bà mới 10 tháng tuổi bị cha mẹ bất cẩn làm rơi vào đống lửa. Tai nạn khiến toàn bộ khuôn mặt bà phỏng nặng, mí mắt lộn ra ngoài không thể khép lại được, ngay cả khi ngủ cũng không thể nhắm mắt.

“Lúc đó do y học chưa phát triển. Các bác sĩ đã c gắng giữ lại mạng sống cho tôi nhưng không thể chữa lành các vết sẹo trên mặt. Vết sẹo co kéo lại khiến mí mắt bị lộn ra ngoài. Từ đó ngay cả ngủ tôi vẫn mở mắt, đau khổ vô cùng”, bà Biện kể.

Được nhắm mắt khi ngủ không chỉ là mơ ước của bà Biện, mà còn là tâm nguyện của con cái. Từ tháng 5 năm ngoái, người phụ nữ này đã cùng con gái đi khắp các bệnh viện lớn ở Quảng Châu nhưng đều bị từ chối chữa trị do bệnh nhân lớn tuổi và tổn thương của vết sẹo quá nặng.

Tháng 11, bà Biện quyết định quay về quê, đến các bệnh viện chỉnh hình lớn nhờ chữa trị. Cuối cùng 2 mẹ con đều ra về trong tuyệt vọng. Nghe bác sĩ Tần Đại Quân nổi tiếng ở bệnh viện thành phố Nghi Xương chuyên trị các ca khó về mắt, bà quyết định tìm đến ông với khát khao được nhắm mắt.

Theo bác sĩ Tần, khi mới đến bệnh viện, tình trạng của bà Biện rất nghiêm trọng. “Quá trình bị bệnh và hành trình tìm bác sĩ chữa trị của bà khiến chúng tôi rất xúc động. Tuy đây là bệnh hiếm gặp, chúng tôi vẫn muốn cố gắng giúp bà ấy hoàn thành mơ ước.”

Cuối tháng 11 năm ngoái, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mắt phải bệnh nhân trước rồi mới phẫu thuật mắt trái. Họ lấy da ở mặt trong cánh tay trái để cấy vạt da và chỉnh lại mí mắt lộn ngược cùng một số liệu pháp chăm sóc đặc biệtMấy ngày sau, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật chỉnh hình mắt trái. Khi tháo băng, Biện cảm động rơi nước mắt và bảo: “Tôi cảm thấy mình đẹp hơn, có thể mở mắt và nhắm mắt thoải mái”. Hiện bệnh nhân hồi phục rất nhanh, thị lực đã cải thiện từ 0,2 lên thành 0,8, gần bằng thị lực của một người bình thường.

Linh Ngọc

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook