Thứ Tư, 27/12/2017 | 04:02

Một vụ việc đang làm chấn động ở Trung Quốc, hai đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ đói, đánh đập toàn thân dính máu trong nhà kho đến tận hai năm khiến nhiều người chứng kiến vô cùng xót xa, phẫn nộ.

Sau khi nhận được thông tin từ một người dân trong vùng, cảnh sát thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã giải cứu hai đứa trẻ nhỏ trong tình trạng đói khát, không có quần áo mặc và bị đánh đập thậm tệ.

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Đó là ngôi nhà nằm sâu trong một khu đất trống, cây cối um tùm và cổng lúc nào cũng đóng cao giống như ngôi nhà hoang. Nên người dân xung quanh sẽ không thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của hai chị em.

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Mẹ bỏ đi vì không chịu được tính gia trưởng và bạo lực của chồng. Hằng ngày, hai chị em, người chị 6 tuổi còn em 4 tuổi bị chính cha đẻ của mình nhốt trong nhà kho bốc mùi hôi thối, không quan tâm chăm sóc mà còn bị bạo hành kinh khủng.

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Khi tìm thấy, nhân viên an ninh vô cùng sốc với những gì đã diễn ra trong căn nhà tối. Trên nền đất, quần áo, giẻ rách và nhiều vết máu khô vẫn còn đọng lại. Hai đứa bé đang trong tình trạng không có quần áo mặc với các  vết bầm tím, vết cắt trên mặt và trên thân thể.

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Cảnh sát tỉnh Chiết Giang đã chuyển gấp 2 em bé này lên bệnh viện để điều trị. Người cha sau khi bị bắt để điều tra làm rõ sự việc thì anh ta bao biện: “Để đi làm yên tâm lại thương con, quản lý con nên mới làm như vậy”.

Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, hàng xóm phá cửa xông vào bắt gặp cảnh đau xót, họ lập tức phẫn nộ…

Hai đứa trẻ sẽ được chuyển đến trung tâm trẻ mồ côi thành phố, còn người cha bị giam giữ trong đồn cảnh sát và bị xử phạt theo đúng những gì mà anh ta đã gây ra.

Không chỉ ở Trung Quốc mà tình trạng bạo lực này còn diễn ra rất nhiều nước trên thế giới, không ít người luôn luôn tự đặt câu hỏi rằng: “Tình trạng bạo lực sẽ bao giờ kết thúc?”…

Nếu bạn cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh, hãy nhìn vào nghị lực của anh ấy! ??

Hà Châu tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook