Thứ Tư, 03/02/2016 | 15:00

Năm đầu về làm rể, tôi muốn mua tặng bố mẹ vợ một cây quất thật hoành tráng để trưng trước cửa nhưng vợ cứ gàn.

Vợ tôi nói rằng cứ mua chút bánh kẹo rồi biếu bố mẹ một khoản tiền để các cụ sắm theo ý mình. Tôi thấy như vậy chẳng hay. Vừa cưới được vài tháng, vợ lại là con gái đầu, dưới có hai em nữa nên tôi muốn quà gì phải trưng được, được các cụ còn hãnh diện về con rể mới. Bố mẹ vợ tôi ở ngoại thành Hà Nội, điều kiện kinh tế cũng bình thường, tuổi cũng mới hơn 55 thôi. Nhờ các bạn cho tôi xin ý kiến nên mua cây cảnh tặng bố mẹ vợ hay tặng tiền hoặc sắm món gì khác ạ?

Hải 

Gửi thắc mắc về các vấn đề tình yêu, gia đình của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.  

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook