Thứ Tư, 23/09/2015 | 05:30

Ngày 21/9/2015, báo  điện tử Tầm Nhìn đã đăng tải bài viết: “Rải thảm dưới mưa, giám đốc còn đòi đấm chủ đầu tư vỡ mặt”, phản ánh về việc Công ty xây dựng Đại Thắng mặc dù trời mưa nhưng vẫn tiến hành rải thảm bê tông nhựa. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Nhưng điều mà dư luận quan tâm nhất là, ai là người đã “chống lưng” cho nhà thầu này ngang nhiên làm những việc sai trái, coi thường dư luận và pháp luật đến như vậy…

Rải thảm dưới mưa, Giám đốc còn đòi đấm chủ đầu tư vỡ mặtMặc dù trời mưa nhưng Công ty Đại Thắng  (ở Thạch Hà – Hà Tĩnh) vẫn tiến hành rải thảm, bất chấp lệnh đình chỉ của chủ đầu tư…

Như đã phản ánh, vào sáng ngày 21/9/2015, PV báo điện tử Tầm Nhìn nhận được phản ánh của người dân về việc Công ty Đại Thắng, mặc dù trời mưa nhưng vẫn tiến hành rải thảm khi thi công công trình đường liên xã nối QL1A đi xã Kỳ Hải, công trình do UBND xã Kỳ Thư (Kỳ Anh) làm chủ đầu tư.

Tại hiện trường cho thấy, mặc dù trời đang mưa, mặt đường đọng nước nhiều chỗ nhưng đơn vị vẫn ngang nhiên cho rải thảm bê tông nhựa. Trước thực trạng đó, mặc dù chủ đầu tư đã xuống hiện trường lập biên bản đình chỉ, bắt buộc nhà thầu dừng thi công nhưng bất chấp tất cả, Công ty Đại Thắng vẫn tiến hành cho rải thảm.

Trời mưa khá lớn, nhiều chỗ nước đọng thành vũng nhỏ nhưng Công ty vẫn tiến hành rải thảm

Điều đáng nói hơn, sau khi phóng viên nhận được phản ánh và trao đổi với giám đốc Công ty xây dựng Đại Thắng là ông Dương Đình Lương thì rất bất ngờ vị giám đốc này lên giọng đòi “đấm vỡ mặt chủ đầu tư”. “Ông  Danh, Bí thư huyện ủy phải lạy tôi, tôi mới làm…”.

Ngay sau khi báo Tầm Nhìn phản ánh sự việc trên, chiều ngày 21/9, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, ông Bùi Quang Hoàn đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra thông tin và chỉ đạo xử lý:

“Ngay trong chiều khi báo phản ánh, tôi đã thành lập đoàn xuống tận hiện trường để kiểm tra thông tin và kịp thời xử lý. Hiện tại đã tạm thời đình chỉ đơn vị thi công. Đoạn đường mà đơn vị này tiến hành rải thảm nhựa khi trời đổ mưa, chúng tôi đã khoanh vùng lại, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát mời đơn vị kiểm định chất lượng công trình để kiểm tra. Nếu không đảm bảo thì phải bóc lên làm lại…”, ông Bùi Quang Hoàn cho biết.

Cũng trong ngày 22/9/2015, PV cũng đã có cuộc trao đổi với ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh. Qua cuộc trao đổi, ông Lương Phan Kỳ cho biết đã nắm được sự việc do báo Tầm Nhìn phản ánh. Đồng thời, Sở GTVT đã cử đoàn cán bộ xuống tận hiện trường để kiểm tra, xác minh và nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm…

“Ngay trong chiều khi báo phản ánh, tôi đã thành lập đoàn xuống tận hiện trường để kiểm tra thông tin và kịp thời xử lý. Hiện tại đã tạm thời đình chỉ đơn vị thi công. Đoạn đường mà đơn vị này tiến hành rải thảm nhựa khi trời đổ mưa, chúng tôi đã khoanh vùng lại, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát mời đơn vị kiểm định chất lượng công trình để kiểm tra. Nếu không đảm bảo thì phải bóc lên làm lại…”, ông Bùi Quang Hoàn cho biết.

Sau khi nắm được thông tin từ báo Tầm Nhìn, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ chỉ đạo kiểm làm rõ vấn đề này.

Lâu nay, ngành GTVT nói cung, dư luận nhân dân nói riêng đang hết sức quan tâm đến vấn nạn đường bị hằn lún vệt bánh xe, đường giao thông vừa làm xong đã vội xuống cấp. Trong bức tranh chung tối màu đó thì việc công ty xây dựng Đại Thắng ngang nhiên coi thường chủ đầu tư, coi thường dư luận và pháp luật về xây dựng công trình giao thông để rải thảm trong mưa thì thật sự là một hành động hết sức ngang ngược, phản cảm và không thể chấp nhận.

Một chuyên gia về xây dựng công trình giao thông nêu ý kiến, cho rằng: “Đối với xây dựng đường nhựa, mặt đường là hạng mục khó làm dối nhất vì nếu chất lượng mặt đường kém sẽ dễ bị phát hiện nhất”. Đồng thời, chuyên gia này cũng cho biết: “Theo quy định, bê tông nhựa khi rải thảm phải đạt nhiệt độ tối thiểu là 120 độ C. Nếu dưới nhiệt độ đó, bê tông nhựa sẽ mất tính kết dính dẫn đến không đảm bảo chất lượng.

Vậy mà ở đây, công ty xây dựng Đại Thắng “vô tư” rải thảm dưới trời mưa, dư luận đặt câu hỏi với hạng mục dễ bị phát hiện gian dối nhất mà Công ty xây dựng Đại Thắng còn dám làm như vậy thì các hạng mục khác như bóc phong hóa, đắp nền đường, cấp phối bây…công ty này sẽ thi công như thế nào? Chất lượng của các hạng mục đó sẽ ra sao? Đặc biệt với một công trình mà chủ đầu tư chỉ là UBND cấp xã – một đơn vị có chuyên môn thấp về xây dựng”?!”.

Cảnh Công ty rải thảm dưới trời mưa (Ảnh cắt từ clip)

Và điều mà dư luận băn khoăn là với một công ty có kiểu làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm như Công ty Đại Thắng của một ông giám đốc lỗ mãng, coi thường dư luận và pháp luật như ông Dương Đình Lương, tại sao lại được lựa chọn để thi công các công trình quan trọng của địa phương?! Thế lực nào đang “đỡ đầu” cho công ty xây dựng Đại Thắng và ông giám đốc Dương Đình Lương? Tại sao chỉ một doanh nghiệp mà nói như lời ông Lương là “doanh nghiệp nhỏ” mà đích thân ông Bí thư huyện ủy phải “xuống nước” năn nỉ, cầu xin?!

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cấp chính quyền và các cơ quan hữu quan tỉnh Hà Tĩnh phải vào cuộc điều tra, xác minh cả về nhân thân, chất lượng các công trình do Công ty Đại Thắng thi công để có cơ sở xử lý nghiêm minh, tránh hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Long Đậu – Đặng Sơn – Hà Vũ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook