Thứ Hai, 31/07/2017 | 17:00

Đang quét dọn đường phố cùng mẹ, trời đổ mưa to, cô bé Trung Quốc được mẹ khoác vội tấm bạt mượn từ công trình gần đó.

Bức ảnh cô bé 10 tuổi, Qiu Hong, đội mũ, khoác tấm bạt đứng giữa trời mưa đang được chia sẻ khắp mạng xã hội nước này.

Nhiếp ảnh gia Ciu Li, người chụp bức ảnh đó chia sẻ: “Vào thời điểm đó, mưa rất to, gió thổi mạnh. Tôi đã chụp bức ảnh và gửi cho bạn bè. Có người nói cảnh tượng đó thật đau lòng, nhưng sự chú ý của tôi là hạnh phúc của cô bé ấy khi ở cùng mẹ. Tình cảm của hai mẹ con khiến tôi cảm động nhất”, anh Cui chia sẻ trên tờ womanofchina.

Hạnh phúc giản dị của cô bé nghèo được mẹ quàng bạt che mưa

Cô bé Qiu Hong được mẹ khoác vội tấm bạt khi trời mưa to. Ảnh: womanofchina.

Cô bé Qiu Hong, là con gái của người lao công đang làm việc tại Trùng Khánh. Nhà của bé cách đó 140 km. Nhân dịp nghỉ hè, bé được mẹ cho lên thành phố chơi. Mẹ bé, chị Wang Feng, 46 tuổi, bắt đầu công việc lao công tại đây từ tháng 10 năm ngoái.

“Thời tiết hôm đó khủng khiếp, mưa dày và hạt rất to. Tôi đưa mũ cho con gái và choàng vội cho con tấm bạt mượn từ một công trình xây dựng gần đó”, chị Feng nói.

Chị kể mỗi buổi sáng, hai mẹ con bắt đầu dậy, quét dọn đường phố từ 6 giờ sáng. Buổi chiều nắng quá nên chị không cho con ra ngoài. “Khi tôi trở về nhà sau giờ làm việc, con bé luôn chuẩn bị nước uống cho tôi. Dù còn nhỏ nhưng bé rất thông minh, hiểu chuyện”, chị Feng chia sẻ.

Hạnh phúc giản dị của cô bé nghèo được mẹ quàng bạt che mưa

Nghỉ hè, bé Qiu Hong lên thành phố giúp mẹ quét rác. Ảnh: womanofchina.

Chị cho biết Qiu Hong là một em bé rất chăm chỉ, học giỏi, luôn đứng trong nhóm đầu ở lớp. 

Khi được hỏi có cảm thấy mệt, và cuộc sống gia đình mình khó khăn không, cô bé tự tin đáp: “Cháu biết cuộc sống không dễ dàng nhưng cháu không sợ gì cả. Mẹ cháu rất chăm chỉ, nên cháu muốn làm gì đó để giúp đỡ mẹ. Vì thế cháu đi cùng mẹ dọn dẹp đường phố”.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook