Thứ Bảy, 22/07/2017 | 22:01

Chàng trai 26 tuổi Trung Quốc đã thực hiện được giấc mơ vào đại học nhờ người em quá cố.

Gao Honghui, 26 tuổi vừa nhập học ngành khoa học máy tính sau 7 năm bị chẩn đoán suy thận và mất đi người em trai.

Gao Honghui bị chẩn đoán suy thận năm 2010 khi đang học trung học và buộc phải rời ghế nhà trường nhiều năm. Tuy nhiên, sau ca ghép thận năm 2014, anh đã có thể trở lại trường và thi đỗ đại học đầu năm nay cũng như vừa nhận được học bổng tại Đại học Nông nghiệp An Huy ngành khoa học máy tính, News Sina đưa tin.

Em nhường sự sống cho anh trai

Chàng trai 26 tuổi Gao Honghui đã vào đại học để hoàn thành ước nguyện của người em trai đã nhường sự sống cho anh. Ảnh: Scmp.

Gao xuất thân trong một gia đình nghèo khó và chẳng bao lâu khi anh biết mình bị bệnh thì cậu em trai cũng bị chẩn đoán suy thận, khiến gánh nặng tài chính của gia đình càng trĩu xuống.

Người em trai sau đó đã tự tử và để lại bức thư nhắn với gia đình rằng “Con sẽ chết nhưng anh ấy phải được cứu sống”.

Gao kể rằng cái chết của em trai là cơn ác mộng đối với anh. “Vài ngày sau khi em ấy qua đời, tôi cảm thấy như bầu trời sụp xuống”, anh nói.

Nhưng sau đó, anh thấy mình phải cố gắng hơn nữa để sống hai cuộc đời. “Em trai tôi từng nói rằng nó muốn vào đại học, vì vậy, tôi phải thực hiện bằng được giấc mơ đó”, anh nói. 

Em nhường sự sống cho anh trai

Gao vẫn phải thường xuyên khám sức khỏe sau khi ghép thận 4 năm trước.

Khi được hỏi gia đình mình đương đầu thế nào với gánh nặng tài chính mới khi anh đi học, Gao nói anh tự tin rằng nhà mình sẽ xoay xở được. “Những ngày tháng khó khăn nhất đã qua. Còn gì mà tôi không thể vượt qua chứ?”, Gao bộc bạch. 

Một số nhà từ thiện địa phương và bạn bè, người thân cũng hứa sẽ giúp anh trả học phí. 

Vương Linh

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook