Thứ Tư, 27/12/2017 | 11:06

Một người phụ nữ tốt bụng bước vào bệnh viện, vừa nhìn thấy Liza, người phụ nữ đã cảm nhận được giữa mình và cô bé Liza có sợi dây kết nối vô hình.

Trên thế giới có rất nhiều câu chuyện về những em bé bị bỏ rơi nhưng ít có câu chuyện có cái kết hạnh phúc.

Một người mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái 1 tuổi trong ngôi nhà hoan ngoại ô Moskva, tuy nhiên cô bé đã may mắn gặp được quý nhân, thậm chí còn trở thành một cô gái tài năng và tham gia cuộc thi sắc đẹp với sức sống rạng rỡ.

Mặc dù Liza Verbitskaya đã có một khởi đầu đầy khó khăn khi sinh ra nhưng cô gái đã may mắn nhận được tình yêu thương quan tâm từ một người lạ. Sau 10 năm Liza trở thành người nổi tiếng và được công nhận danh hiệu “một trong những người đẹp nhất nước Nga”.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Theo tờ báo Nga đưa tin, 10 năm trước, tại Yaroslavl ngoại ô Moskva, trong một căn nhà rách nát truyền ra tiếng khóc kì lạ, ban đầu không ai để ý lắm nhưng ngày qua ngày tiếng khóc vẫn chưa dứt,… Bởi vậy họ không thể làm ngơ.

Khi người hàng xóm đi vào kiểm tra bên trong thì phát hiện một sự việc đáng sợ: Một bé gái 1 tuổi nằm co ro trong góc phòng, ánh mắt đầy sợ hãi.

Đứa bé có lẽ 1 tuần không ăn gì, nếu như không kịp thời phát hiện có lẽ đã không thể sống tiếp được.

Liza được đưa tới bệnh viện nhưng tính mạng nguy hiểm, do tổn thương khi mới chào đời nên cơ thể còi cọc kém phát triển, không nhai được, nghe thấy tiếng ồn thì trở nên căng thẳng, học cách đi đứng cũng chậm hơn những đứa trẻ khác.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Liza trong bệnh viện.

Hơn nữa do bị bố mẹ đẻ bỏ rơi nên nếu không có ai nhận nuôi dưỡng, cô bé sẽ được đưa vào cô nhi viện. Với những tổn thương phải gánh chịu cô bé khó mà nhận được sự quan tâm đầy đủ trong trại trẻ mồ côi.

Còn có một vấn đề: Làn da đen của Liza chính là tộc người Di gan, ở Yaroslavl với người da trắng là chính thì người da đen sẽ bị kì thị.

Trong thời gian Liza hồi phục sức khỏe, một người phụ nữ trẻ vào bệnh viện vừa nhìn thấy Liza, cô đã nhận thấy có sợi dây kết nối vô hình.

Hôm đó Inna Nika đang chăm con trong bệnh viện, bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng khóc, nhìn vào chỉ thấy một mình Liza.

Kể từ lần đầu gặp mặt, hình ảnh cô bé đáng yêu đã chiếm ngự trái tim của Nika, sau đó Nika thường đến thăm Liza, mỗi lần đến đều đem theo quà.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Quý nhân của Liza xuất hiện.

Có một hôm, khi Nika đến phòng Liza như mọi khi thì phát hiện cô bé đã không còn ở trong phòng mà được đưa tới trại trẻ mồ côi.

Mặc dù Nika chưa từng có ý định nhận nuôi bé Liza nhưng cô thực sự không nỡ lòng xa bé.

Việc nhận nuôi nói thì dễ mà làm rất khó, đến cả mẹ của Nika cũng kiên quyết phản đối, không muốn con gái mình và người Di gan có bất kì dính dáng gì. Tuy nhiên cho dù mẹ Nika nghĩ thế nào thì Nika đã có quyết định của mình.

Điều đáng ngạc nhiên là bé Liza đáng yêu như vậy, lần đầu gặp mặt thái độ của mẹ Nika đã thay đổi 180 độ.

Nika hồi tưởng lại và kể với giới truyền thông Nga AIF.RU: “Khi đưa Liza về nhà, vừa bước vào cửa tôi như trùng xuống, mẹ tôi cau mày mở cửa nhưng sau đó đã ôm Liza vào lòng và hôn con bé”.

Ban đầu cô bé còn gặp phải thành kiến của nhiều người nhưng sự đáng yêu của cô bé đã dần chiếm được cảm tình của mọi người.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Bé Liza và mẹ Nika

Tuy nhiên phiền muộn của bé chưa chấm dứt ở đây, cô bé vẫn phải vượt qua trở ngại sức khỏe, hai tuổi Liza bắt đầu biết nói, 3 tuổi gọi được tiếng “mẹ”.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Mặc dù Nika biết rằng tâm lí của những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nên không thể không lo cho Liza. Cô đã tìm cách để cho Liza khôi phục bệnh, cuối cùng Nika đã nghĩ ra một cách độc đáo: Đó là thông qua nghệ thuật để bồi dưỡng sáng tạo cho con, để con khỏi bệnh hoàn toàn.

Khi Liza đến tuổi đi học, Nika đã cho con học ở trường múa để cô bé tự do phát triển khả năng của bản thân.

Tình yêu và sự tận tâm của Nika đã nhận được đền đáp xứng đáng, Liza có năng khiếu múa bẩm sinh, đến năm 12 tuổi, cô bé đã giành giải tài năng và cuộc thi sắc đẹp, trở thành người mẫu nhí.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Từ đó cô bé đã khám phá được giá trị bản thân, cuối cùng đã có thể vui vẻ hòa mình với bạn bè cùng trang lứa.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Nika nói: “Thực sự cảm ơn các cuộc thi đã giúp cho Liza không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu.”

Ngoài múa, Liza cũng rất yêu thích âm nhạc, cô bé cũng hi vọng sau này sẽ tham gia nghệ thuật.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Khi Liza trở thành “một trong những cô bé xinh đẹp nhất nước Nga”, mẹ đẻ của cô bé còn chủ động liên hệ muốn nhận con nhưng lại né tránh lí do vì sao ngày xưa lại bỏ con, đến nay Liza vẫn chưa gặp mặt mẹ đẻ. Vậy còn tương lai thì sao? Còn phụ thuộc vào quyết định của cô bé.

Cô nuôi bé gái 1 tuổi bị bỏ rơi trở thành ‘cô bé xinh đẹp nhất nước Nga’, 10 năm sau mẹ đẻ vô cùng kinh ngạc

Mẹ đẻ của Liza.

Điều quan trọng đó là, cô bé mà 10 năm trước nằm co ro trong căn nhà rách, một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tràn trề sức sống, cho dù bị bỏ rơi nhưng ai gặp cô bé đều rất yêu quý, đối với Liza mà nói đây chính là khổ tận cam lai, đây cũng chính là phúc của cô bé.

Video liên quan:

Bích Phượng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook