Hôm nay là sinh nhật của tôi, chồng tôi tan ca sớm mua cho tôi một chiếc bánh và rất nhiều thức ăn. Tôi vừa bước vào bếp anh liền đẩy tôi ra, anh nói hôm nay để anh ấy vào bếp làm cơm cho.

Bao nhiêu năm lấy nhau, cứ ngày phụ nữ, lễ tình nhân, Noel hay sinh nhật tôi anh đều tự vào bếp làm đầy một bàn thức ăn, rồi mua cho tôi những món quà mà tôi rất thích. Vì điều này mà rất nhiều chị em trong nhà và ở cơ quan đều nói tôi lấy được người chồng tốt, họ rất ngưỡng mộ anh.

Đang lúc vợ chồng tôi say sưa tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc thì bố mẹ chồng đến. Bố mẹ tỏ ra ngạc nhiên không biết hôm nay là ngày gì nhưng vì đến rồi nên cũng cùng ngồi xuống uống nước trò chuyện. Không để mẹ chồng đánh giá tôi liền chạy vào bếp phụ chồng một tay, làm thêm ít thức ăn mời ba mẹ.
Không đợi lâu, vợ chồng tôi đã làm xong một bàn đầy thức ăn. Mẹ chồng tôi mặt buồn bã: “Con trai tôi tội ghê nhỉ, lấy vợ rồi đàn ông con trai vẫn cứ phải lo toan bếp núc”. Tôi đỏ cả mặt nhưng chồng thanh minh ngay: “Không phải đâu mẹ, hôm nay sinh nhật Loan. Con chỉ phụ vợ một chút thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều“.

Tôi nhanh chóng rót thêm đồ uống và không ngừng gắp những món ngon cho bố mẹ. Còn mẹ chồng sợ chồng tôi ăn không no nên liên tay gắp thức ăn cho anh ấy. Lúc này chồng tôi kêu mọi người cụng ly nói: “Hôm nay là sinh nhật vợ con, cả nhà mình cùng chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Chút nữa bố mẹ ở lại ăn miếng bánh sinh nhật cùng chúng con!” Bố mẹ cùng quay sang tôi cụng ly.
Đợi tôi cắt bánh xong chồng tôi mang từ trong túi ra một chiếc áo khoác, đó là một chiếc áo da dê hàng hiệu. Tôi đã để ý nó từ lâu nhưng vì đắt quá nên tôi tiếc tiền không dám mua. Không ngờ anh ấy lại có tâm như thế, lúc này tôi quả thực xúc động không cầm được nước mắt.

Mẹ chồng tôi nói: “Cái áo này rất đắt đấy!”. Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã cầm cái áo rồi cau mày, lẩm bẩm: “Đắt quá, chồng chị đúng là biết tiêu tiền mà”. Chồng tôi vội đỡ lời: “Dạ không phải vậy đâu ạ, là tháng này con được thêm tiền thưởng đó mẹ”. Mẹ trừng mắt nói gì đó rất lạ: “Chị gái con thương yêu con nhất nhà, con cũng mua cho chị ấy một chiếc đi”.
Mặt chồng tôi đỏ lên, tôi thấy vậy vội nói: “Mẹ, đưa chiếc áo này cho chị con mặc ạ, tại vì con cũng không hay mặc những kiểu như thế này“.
Đang trong lúc căng thẳng thì bố chồng lên tiếng: “Hài, con gái mình đã có con rể lo rồi, còn mình mà thích thì mai tôi đưa mình đi mua. Thôi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi, đừng để các con phải phiền lòng”.

Xong bữa, mẹ vừa đặt đũa xuống được 10 phút bố đã cầm tay mẹ lôi đi. Nhìn thấy hình ảnh hai người lúc rời đi tôi thấy ấm áp trong lòng. Đúng là cha nào con đấy, nhiều khi tôi thấy chồng tôi giống bố chồng nhất là ở điểm tốt tính, biết quan tâm vợ con.
Video hay: Trời lạnh vậy mà các bé vùng cao đi học phải lội qua suối thật đau xót! ?
Thiếu Kỳ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.