Thứ Tư, 26/07/2017 | 11:30

Cậu bé Trung Quốc xin phép giám đốc cho bố được nghỉ vài ngày vì bố đã hứa cho em đi chơi nhưng mãi chưa thấy.

Theo QQ, sáng ngày 25/7, trước khi đi làm, anh Yang, Bắc Kinh, Trung Quốc nhận được một tờ giấy nhỏ của cậu con trai 8 tuổi. Cậu bé dặn bố phải mang đến đưa cho giám đốc, và đến công ty mới được mở ra xem.

Khi đến chỗ làm, anh Yang mở ra và không thể nhịn cười khi biết đó là đơn xin nghỉ phép mà con trai viết hộ mình.

“Cháu chào bác giám đốc. Nghỉ hè đến rồi, bạn Xiao Ming và gia đình đã đi du lịch. Cháu cũng muốn đi nhưng bố thì luôn nói là bố bận lắm. Giám đốc có thể cho bố cháu nghỉ vài hôm được không ạ? Bạn Xiao Ming nói là nghỉ hè ai không đi chơi thì đều ngốc nghếch hết”, cậu bé viết.

Cậu bé 8 tuổi viết đơn xin nghỉ phép gửi đến giám đốc của bố

Cậu bé 8 tuổi viết đơn xin nghỉ phép hộ bố. Ảnh: QQ.

Bức thư vừa khiến anh Dương buồn cười, vừa khiến anh thấy có lỗi với con. Anh chia sẻ mình làm công việc liên quan đến công nghệ, bận việc quá nên đã hứa với con cho đi chơi nhiều lần nhưng chưa thực hiện được.

“Tôi dự định đưa con đi Tứ Xuyên, Vân Nam chơi nhưng thực sự vẫn chưa có thời gian. Có lẽ thằng bé nóng lòng quá nên mới làm như vậy”, anh Yang nói.

Ông bố chia sẻ anh cũng không biết bé Xiao Ming mà con nói ở trên là ai, vì thực sự anh không nắm rõ hết bạn bè của con. Sau khi đọc lá thư này, anh quyết định sẽ xin nghỉ để đưa con đi chơi như mong muốn của bé.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook