Thứ Ba, 25/07/2017 | 10:36

Sài Gòn đang là ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất cả nước với hơn 10.000 ca. Thành phố còn gánh thêm bệnh nhân đến từ các khu vực lân cận đến điều trị.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

TP. HCM đang vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận hơn 10.000 ca bệnh, 4 người tử vong.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Chị Võ Thị Liêm (quê huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết con trai Nguyễn Đình Duy bị sốt được chuyển vào Bệnh viện tỉnh Tiền Giang cấp cứu, song bệnh tình nặng nên được bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Chị Liêm đã túc trực bên giường 4 ngày liền và chưa có một phút giây được nghỉ ngơi.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Sài Gòn đang là ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất cả nước, song phải gánh thêm bệnh nhân từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ. Các Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhiệt Đới có nguy cơ “vỡ trận” vì quá tải nếu tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn còn gia tăng.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Anh Lê Chí Dũng (35 tuổi, An Giang) đưa con trai nhập viện được 2 ngày. Trước đó, anh cho biết đã điều trị ở Bệnh viện tỉnh An Giang 6 ngày nhưng không an tâm nên chuyển con lên Sài Gòn.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Bình quân một tuần bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận và điều trị nội trú cho khoảng 60-70 bệnh nhi sốt xuất huyết. Đồng thời, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhi điều trị ngoại trú đến thăm khám, điều trị.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Lực lượng cán bộ y tế Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang căng sức, chăm sóc chữa trị cho bệnh nhi sốt xuất huyết từ các tỉnh thành đổ về.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Căn phòng cấp cứu Khoa Sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn chật kín bệnh nhi và phụ huynh.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Một góc hành lang Khoa Sốt xuất huyết là nơi nghỉ tạm của phụ huynh các bệnh nhi đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Phụ huynh đưa con ra hành lang để nghỉ tạm vì phòng bệnh quá ngột ngạt bởi tiếng la khóc của một số bệnh nhi khác.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Hành lang ngoài phòng bệnh luôn chật kín phụ huynh chăm con. Một bệnh nhi nhập viện thường có 2-3 thân nhân chăm sóc nên hành lang bệnh viện lúc nào cũng đông nghịt người.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Theo báo cáo Sở Y tế TP.HCM, ngoài Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhi từ các nơi đổ về. Riêng tháng 7, bệnh viện tiếp nhận 506 ca. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện điều trị ngoại trú cho 3.696 ca, nội trú 1.623 ca.

Cận cảnh ổ dịch sốt xuất huyết Sài Gòn

Người thân bệnh nhi mệt mỏi sau những đêm trắng mượn tạm hành lang Khoa Thận – Nội Tiết bệnh viện Nhi Đồng 1 ngủ để lấy lại sức.

Lê Quân – Phú Mỹ
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook