Thứ Sáu, 21/07/2017 | 08:31

Liên tiếp 2 tuần có tới chục người ở khu nhà mình phải nhập viện vì sốt xuất huyết, vợ chồng chị Mỹ vội đưa con về quê tránh dịch.

Chị Mỹ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mặc dù con trai lớn lớp 4 đang có lịch học thêm tuần 3 buổi tiếng Anh và toán, chị vẫn quyết định cho cháu nghỉ hết, cùng cậu em trai 5 tuổi về với ông bà ở ngoại thành. “Chỗ mình đang là ổ dịch, bệnh này lại nguy hiểm có thể gây chết người nên phải tìm chỗ cho con cách ly ngay”, chị Mỹ cho biết. 

Các nhà hàng xóm có con nhỏ khu chị ở, ai nấy đều sốt sắng, làm đủ mọi cách để bảo vệ con khỏi muỗi đốt. “Phun muỗi trong nhà thì bên phường đã làm rồi, các mẹ vẫn cố gắng phòng tránh bằng cách mua thêm đèn xua muỗi, đốt hay xịt tinh dầu đuổi muỗi, bôi thuốc chống muỗi…”, chị Mỹ kể. 

Bố mẹ Hà Nội vội vã tránh sốt xuất huyết cho con giữa mùa dịch

Sốt xuất huyết.

Đang phải chống chọi với những cơn sốt và mệt lả người tại Bệnh viện Thanh Nhàn do sốt xuất huyết, chị Bích (Kim Ngưu, Hà Nội) vẫn nhắc ông xã nhờ ông bà nội ở Hải Dương lên đón hai cháu về quê. “Vào viện thấy chỗ nào cũng la liệt bệnh nhân sốt xuất huyết. Mình mới bị hai hôm đã kiệt sức rồi, trẻ con thì còn khổ thế nào, nên phải cách ly các con khỏi môi trường này ngay”, chị Bích nói. Chưa yên tâm, chị dặn kỹ ông bà ngày nào cũng phải bôi thuốc đuổi muỗi cho hai bé 3 tuổi và 5 tuổi, đồng thời phát quang hết xung quanh để hạn chế muỗi.

Cũng vì sợ con bị sốt xuất huyết mà 4 ngày nay chị Hoàn ở khu đô thị An Lạc (Mỹ Đình, Hà Nội) không dám cho các con xuống sân vui chơi buổi tối. “Ở đó nhiều muỗi vì có bụi cây rậm rạp. Cơ quan mình vừa có người phải vào viện cấp cứu do sốt xuất huyết vì muỗi đốt nên phải giữ gìn cho con”, chị Hoàn nói. 

Căn hộ ở tầng 11, bấy lâu nay nhà chị Hoàn không hề buông màn khi đi ngủ nhưng hôm qua chị đã đi sắm ngay 3 chiếc màn đủ cho 3 giường. “Bạn bé nhà mình mới hơn 2 tuổi, hay đau ốm nên lo lắm. Đưa cháu đi học mình cũng phải dặn các cô chú ý tránh muỗi cho các con vào ban ngày”, chị kể.

Dù khu vực mình ở chưa ai bị sốt xuất huyết, chị Thu Hưởng (xóm La, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) vẫn cảm thấy hoang mang và lo cho hai con nhỏ khi biết thông tin Hà Nội đang có dịch. “Khu nhà mình cây cối um tùm rất nhiều muỗi. Trong xóm ai cũng lo, đã rủ nhau mua thuốc muỗi về phun, nhà nào cũng sắm thêm vợt đuổi muỗi”, chị Hưởng kể. 

Có một con trai 5 tuổi và một bé gái chưa tròn năm, chị Hưởng còn mua thêm cả kem chống muỗi, dầu tràm để dùng cho con. Chưa yên tâm, cứ trời sẩm tối, chị đóng hết các cửa để hạn chế muỗi bay từ vườn vào nhà, đồng thời lấy quần áo dài tay mặc cho các con. 

Chị Vũ Nguyên, một người chuyên bán mặt hàng kem đuổi muỗi dùng cho trẻ em ở Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, trong một tháng nay, số lượng người mua mặt hàng này tăng vọt, gấp 10 lần thông thường. Đa số khách hàng là các bà mẹ lo lắng tìm cách phòng sốt xuất huyết cho trẻ. 

Suốt 3 tuần nay, chị Nguyễn Huyền (phố Ngọc Hà, Hà Nội) hầu như không được thảnh thơi phút nào khi chồng đi công tác còn 3 mẹ con chị lần lượt nhập viện vì sốt xuất huyết. 

Chị Huyền cho biết, nhà chị lúc nào cũng giữ ngăn nắp, sạch sẽ, khô thoáng, 10 năm nay đi ngủ không phải mắc màn vì không có muỗi. Bởi thế, bản thân chị khá sốc khi chính mình bị sốt xuất huyết đầu tiên trong nhà phải nhập viện. “Có nhà hàng xóm bán phở, họ ngày nào cũng rửa bát nấu nướng ướt lầy lội, ngõ không khi nào khô, gây ẩm ướt, tạo điều kiện muỗi. Có lẽ bệnh từ đó mà ra”, chị Huyền kể khi đang trông cậu con trai út điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc. 

Ba tuần trước, thấy người mệt mỏi, sốt cao, chị đi khám thì bị xác định là sốt xuất huyết phải nhập viện ngay. Ngày chị ra viện lại phải lập tức đưa cô con gái lớn 6 tuổi đi khám khi con có các biểu hiên giống hệt mẹ. Thứ 7 tuần trước cô bé xuất viện, thì cậu em hơn 3 tuổi lăn ra ốm, sốt. “Bé vừa phải vào viện chiều thứ 5, sốt xuất huyết bội nhiễm, phổi cũng xấu vì ho nhiều”, chị Huyền kể.

Sau những ngày lao đao trong đợt dịch, chị Huyền cảnh báo các bố mẹ có con nhỏ cần cảnh giác cao độ và chủ động phòng bệnh cho con, dù khu vực mình ở chưa ai bị bệnh và bấy lâu nay không có hoặc ít muỗi. “Thời điểm này nên hạn chế cho con đến nơi đông người, phải giữ vệ sinh không chỉ trong nhà mình mà cả môi trường xung quanh, tránh tạo điều kiện cho muỗi hay dịch bệnh, buông màn khi ngủ và dùng các cách để con không bị muỗi đốt”, chị Huyền chia sẻ. 

Theo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Vì vậy, bố mẹ cần cố gắng phòng bệnh cho con bằng cách nâng cao sức đề kháng, tránh muỗi. Phụ huynh cũng cần nhiện biết, phát hiện trẻ bị sốt xuất huyết sớm để đưa đi khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng…

Theo Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm 2017, cả nước ghi nhận trên 50.000 ca sốt xuất huyết, 15 bệnh nhân tử vong.

Video cách phòng sốt xuất huyết

Vương Linh

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook