Thứ Bảy, 26/12/2015 | 05:03

Cô ta cố ý có mặt ở những nơi vợ chồng tôi đến, gọi điện khiêu khích với mục đích khiến tôi nổi điên mà ly hôn càng sớm càng tốt.

Chồng tôi là giám đốc một công ty lớn. Hầu như từ khi thăng chức, xung quanh anh luôn có những cô gái trẻ đẹp sẵn sàng hiến thân để đổi lấy danh, lợi. Nhiều lần tôi phải giả điếc, giả mù trước những chuyện trăng gió của chồng.

Nhưng gần đây, có một phụ nữ không chỉ quyến rũ chồng tôi mà còn cố tình làm đủ cách cho tôi biết chuyện, khiêu khích khiến tôi nổi ghen, tức giận. Qua tìm hiểu, tôi biết điều cô ta muốn không chỉ là tiền, công danh mà là bước hẳn vào nhà tôi làm bà chủ. Tôi nên làm thế nào với kiểu người này?

Loan

Gửi thắc mắc về các vấn đề tình cảm của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.   

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook