Thứ Tư, 13/12/2017 | 22:50

Bé Eddie, đến từ Australia, chào đời ở tuần thứ 26 của thai kỳ sau ca mổ đẻ khẩn cấp tại bệnh viện.

Rò rỉ hoặc vỡ ối, chảy dịch âm đạo hay xuất hiện các cơn co thắt tử cung… là những dấu hiệu cảnh báo mẹ bầu sắp chuyển dạ.

Haylee Spreadborough, 26 tuổi, sống ở Australia đã sinh bé Eddie ở tuần thứ 26 của thai kỳ. Sau 3 tháng được chăm sóc đặc biệt, dịp Giáng sinh này, Eddie có thể sẽ được về nhà cùng gia đình.

Spreadborough cho hay ở tuần 25 của thai kỳ, cô bị rò rỉ nước ối và phải nằm tại bệnh viện ở Brisbane. Sau đó một tuần, bé Eddie được sinh ra sau ca mổ đẻ khẩn cấp. Con trai của cô chào đời với cân nặng 895 gram và dài 30 cm.

Bé trai nặng gần 900 gram sống sót sau 3 tháng thở máy

Sau 3 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Eddie đang dần hồi phục. Ảnh: Daily Mail.

Sau khi sinh, bé trai này được đặt ống thở để đảm bảo hô hấp, bên ngoài được bọc một lớp bằng nhựa để tăng nhiệt độ cơ thể và nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.

Theo Spreadborough, hai vợ chồng nghĩ rằng con trai chỉ phải nằm một thời gian ngắn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Eddie phải đối diện với nhiều vấn đề khiến việc chăm sóc, điều trị kéo dài.

Trong 10 ngày đầu tiên, sức khỏe của Eddie tiến triển tốt. Tuy nhiên, ở ngày thứ 11, con trai của Spreadborough bị nôn dẫn đến không thở được, sau đó bị viêm phổi và tình hình sức khỏe ngày càng xấu đi.

Lúc được 8 tuần tuổi, sức khỏe của Eddie diễn biến xấu, do mức độ oxy trong máu giảm thấp. Sau 3 tháng được thở máy, Eddie dần khỏe lại. Theo Spreadborough, đó là quãng thời gian khó khăn của gia đình nhưng chồng luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và động viên cô.

Nếu tình trạng sức khỏe của Eddie được cải thiện, bé trai này sẽ chuyển đến điều trị thêm tại Bệnh viện Đại học Sunshine Coast.

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook