Chủ Nhật, 24/12/2017 | 17:12

Ba tháng trước em đã đến thế giới này, không ồn ào khóc lóc, thân hình quá bé nhỏ khiến người khác muốn được nâng niu nhưng đó không phải là những gì cha mẹ và bác sỹ mong muốn.

Mollie Perrin được sinh ra ở tuần thứ 22 của thai kì và cậu bé chỉ nặng khoảng gần 4 lạng. Từ khi ra đời, Mollie Perrin luôn được nuôi trong lồng kính tại trung tâm y tế St Mary (Thung lũng Apple, California, Mỹ).

Bé sơ sinh năm ấy có bàn tay lọt thỏm trong nhẫn cưới, bác sỹ bảo chỉ sống được 3 tuần, hình ảnh hiện tại thật khó tin

Mollie Perrin có bàn tay bé xíu lọt thỏm trong chiếc nhẫn cưới của cha mình.

Cặp vợ chồng James và Carrie Mazie đã đặt trọn niềm tin vào các bác sỹ tại Trung tâm y tế Mary. “Mọi người nói với chúng tôi rằng bé Mollie Perrin khó có thể sống được. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng bé phải được sinh ra với trái tim có thể đập và lá phổi có thể hô hấp thì chúng tôi sẽ làm hết sức để giành lấy sự sống của con trai mình”.

Bé sơ sinh năm ấy có bàn tay lọt thỏm trong nhẫn cưới, bác sỹ bảo chỉ sống được 3 tuần, hình ảnh hiện tại thật khó tin

Tình trạng sức khỏe của Mollie Perrin sau 25 ngày sinh.

“Chừng nào trái tim bé còn đập thì chừng đó chúng tôi và James sẽ luôn bên cạnh con của mình”, Decklen Mazie đã chia sẻ.

Được sinh ra ở tuần thứ 22 của thai kỳ, bé Mollie Perrin chỉ nặng gần 4 lạng và cao khoảng 25cm, tương đương với kích thước của bàn tay cha cậu bé.

Bé sơ sinh năm ấy có bàn tay lọt thỏm trong nhẫn cưới, bác sỹ bảo chỉ sống được 3 tuần, hình ảnh hiện tại thật khó tin

Đây là lần thứ hai mẹ của Mollie Perrin phải đối diện với việc sinh non. Năm ngoái, cô con gái của vợ chồng Mollie Perrin đã qua đời khi sinh ra ở tuần thứ 22. Do đó, hai vợ chồng đã cố gắng làm mọi thứ để giành giật sự sống cho Mollie Perrin.

Bé sơ sinh năm ấy có bàn tay lọt thỏm trong nhẫn cưới, bác sỹ bảo chỉ sống được 3 tuần, hình ảnh hiện tại thật khó tin

Mollie Perrin dự định sẽ được sinh vào tháng 9, tuy nhiên biến chứng bất ngờ ở dây rốn của bào thai bắt buộc cô đã phải nhanh chóng đưa ra quyết định hoặc là mổ khấn cấp hoặc chờ đến tháng 9 với không ít rủi ro có thể cướp mất Mollie Perrin.

Tỷ lệ sống sót của bé sinh non đã tăng lên nhiều lần trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, phần lớn là những đứa trẻ sinh ra sau tuần thứ 24 của thai kì, chỉ có 50% trẻ sinh non ở tuần thứ 23 có cơ hội sống sót.

Bé sơ sinh năm ấy có bàn tay lọt thỏm trong nhẫn cưới, bác sỹ bảo chỉ sống được 3 tuần, hình ảnh hiện tại thật khó tin

Hiện tại, thể trạng của Mollie Perrin đã tốt hơn. Mazie hạnh phúc nói về con trai của mình: “Con trai của chúng tôi đã khỏe mạnh lên trông thấy, cậu bé đúng là nhà vô địch. Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ tia hy vọng nào”.

Bé sơ sinh năm ấy có bàn tay lọt thỏm trong nhẫn cưới, bác sỹ bảo chỉ sống được 3 tuần, hình ảnh hiện tại thật khó tin

Mazie cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế đã rất cố gắng trong cuộc chiến giành giật lại sự sống cho Mollie Perrin. Bởi nếu không có những y bác sỹ chuyên nghiệp và tận tâm, Mollie Perrin sẽ không thể bên họ đến tận hôm nay.

Một em bé sinh non được bác sĩ đánh giá chỉ có thể kéo dài sinh mệnh được 3 tuần vẫn sống sót một cách kỳ diệu, vậy không có lý do gì khiến ta không thể cám ơn cuộc đời đã bao bọc ta cho đến tận bây giờ và cả những tháng ngày về sau nữa.

Cùng xem video dưới đây:

Hải Yến (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook