Thứ Năm, 07/04/2016 | 16:30

Chỉ vài phút lơ đễnh người lớn không để ý, cô bé 16 tháng tuổi người Anh đã bị dây quấn quanh cổ, bất tỉnh.

Bé Bronwyn Taylor, 16 tháng tuổi, được bố mẹ gửi đến nhà ông bà ngoại tại Staffordshire, Anh, khi hai người đi xem phim vào chiều thứ 7 vừa qua. Cô bé chơi một mình ngoài vườn, rồi chạy vào nhà để tìm đồ chơi, sau đó bé bị mắc vào dây kéo rèm cửa, bất tỉnh.

Khi đó, ông ngoại bé đang ở trên gác, còn bà ngoại đang trông chừng anh trai 16 tuổi bị thiểu năng và một vài anh em khác của Bronwyn.

Bé gái 16 tháng tuổi tử vong vì dây kéo rèm cửa

Bé Bronwyn Taylor. Ảnh: Mirror.

“Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có thể Bronwyn đã nhìn thấy sợi dây ở trên giá để đồ. Con bé có lẽ đã với xuống, hoặc sợi dây rơi sẵn dưới đất, rồi vướng cả người vào đó. Sau vài phút không thấy cháu, mẹ tôi đi tìm và phát hiện ra con bé đang nằm dưới sàn nhà với sợi dây quấn quanh cổ”, anh Mathew, bố bé Bronwyn đau đớn chia sẻ.

Ngay sau khi bà ngoại phát hiện ra, bé Bronwyn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bé gái 16 tháng tuổi tử vong vì dây kéo rèm cửa

Tai nạn đau lòng từ một vật dụng hết sức bình thường mà ít ai ngờ tới.

“Cha mẹ tôi cứ nhận hết lỗi về mình nhưng chúng tôi không hề đổ lỗi cho ông bà. Đó là một tai nạn đau lòng. Khi nhìn thấy con ở bệnh viện, tôi nhìn con, vuốt ve tóc con, thơm nhẹ lên má con… với hy vọng con sẽ tỉnh dậy. Chúng tôi ngồi nhìn con, ôm con 3 đến 4 giờ, các thành viên trong gia đình đều đến nhưng con bé đã ra đi mãi mãi”, mẹ cô bé buồn bã cho hay trên tờ The Mirror.

Sau sự cố đáng tiếc của con gái, bố mẹ bé Bronwyn muốn cảnh báo tới các gia đình cần phải để mắt đến các bé nhiều hơn, cẩn thận với các loại dây cuốn và đồ đạc trong nhà có thể gây nguy hiểm cho các bé.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook