Thứ Năm, 31/12/2015 | 18:43

Mới đây, bé sơ sinh 6 ngày tuổi tại Anh đã hiến tạng cứu mạng hai người sau khi qua đời. Trước đó, bé gái 3 tuổi người Giang Tây, Trung Quốc cũng đã gửi lại cơ thể mình để cứu sống 5 người khác…

Đằng sau những ca hiến tạng cho người lạ trên thế giới là những câu chuyện ly kỳ và đầy cảm động, đặc biệt là khi chúng gắn liền với các em nhỏ. Ca hiến tạng gây xúc động gần đây nhất là một bé gái sơ sinh tại tây London, Anh. Bé bị bệnh nặng và vấn đề lớn nhất là não bị thiếu oxy trong quá trình mẹ mang thai. Bố mẹ cô bé và các bác sĩ đã thảo luận về việc hiến tạng khi thấy rõ không còn cơ hội sống sót nào cho bé. Nhờ gan và thận của bé, hai người đã được cứu sống. Cô bé 6 ngày tuổi này trở thành người hiến tạng nhỏ tuổi nhất ở Anh. Bố mẹ em nhận được sự cảm kích lớn lao vì hành động dũng cảm đồng ý hiến tạng con. 

Trước đó, bé gái 3 tuổi người Giang Tây, Trung Quốc trước khi qua đời vì u não ác tính đã đồng ý hiến tặng một phần thân thể của mình để cứu sống 5 người khác. Trên giường bệnh với những cơn đau đớn dày vò, khi chạy chữa nhiều bệnh viện vẫn không hy vọng, bố mẹ Liu Jing Yao đã nói chuyện với con về việc hiến nội tạng.

Dù không hiểu hiến tạng là gì nhưng khi được bố mẹ giải thích đó là hành động có thể cứu sống những người khác, cô bé đã đồng ý. Sau khi cô bé qua đời, các bác sĩ đã cúi chào trước thi thể của em rồi mới lấy nội tạng ra. Những phần cơ thể của cô bé đã cấy ghép thành công cho 5 bệnh nhân khác. Cả 5 người này hiện đều trong tình trạng ổn định.

Những tấm lòng cao cả hiến tạng cứu người lạ

Nội tạng của cô bé 3 tuổi người Trung Quốc qua đời vì u não đã cứu sống được 5 người. Ảnh: Asia One.

Tháng 10/2013, em bé 5 tuần tuổi người Anh đã cứu sống một thiếu nữ 22 tuổi nhờ quả thận của mình. Em bé đã qua đời vì bệnh tim do nhiễm trùng. Người nhận nội tạng của em là một nhân viên y tế người Anh, đang chờ chết vì bệnh thận.

Năm 2012, một bé gái Trung Quốc có tên Xiwang, còn có nghĩa là Hy Vọng đã qua đời vì chứng thiếu máu cơ tim cục bộ. Vượt qua nỗi đau mất con, bố mẹ em quyết định hiến tạng của con gái mình, vì muốn những đứa trẻ khác có được cơ hội sống tiếp. 

Những tấm lòng cao cả hiến tạng cứu người lạ

Chàng trai trẻ được nhận quả thận từ một cô gái mà anh vừa gặp và 4 năm sau họ đã kết hôn. Ảnh: Metro.

Cuối năm 2013, người tham dự đám cưới một cặp uyên ương người Mỹ đã vô cùng xúc động khi biết được câu chuyện nên duyên nhờ vào việc hiến tạng cho nhau. Cô gái Chelsea Clair và chàng trai Kyle Froelich tình cờ gặp nhau năm 2009 tại một triển lãm ôtô khi Chelsea 22 tuổi và Kyle 19 tuổi. Chàng trai đang trong tình trạng không còn hy vọng sau cuộc chiến dài vẫn không tìm được người hiến thận phù hợp. Sau khi kết quả kiểm tra thích hợp, Chelsea đã quyết định hiến thận cho Kyle. Trải qua cuộc phẫu thuật thành công, tình cảm của hai người chớm nở và họ kết hôn sau 4 năm yêu nhau. 

Những tấm lòng cao cả hiến tạng cứu người lạ

Người đàn ông 78 tuổi kiên trì mang bảng đi khắp các con phố và tìm được người hiến thận cứu sống vợ mình. Ảnh: independentmail

Một cụ ông 78 tuổi, người Mỹ, đã kiên trì mang bảng “Vợ tôi cần một quả thận” đi khắp các con phố trên thị trấn quê hương ở Nam Carolina để tìm người hiến thận cứu sống vợ mình. Cảm động trước tấm chân tình của ông, hàng trăm người đã liên hệ để thử xem thận của họ có tương thích không. Tháng 9/2013, ước nguyện của họ cuối cùng cũng được đền đáp sau khi một vị đại úy hải quân đã về hưu hiến một trong hai quả thận của mình. Quá trình phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Cách đây vài ngày, giác mạc của nữ ca sĩ nhạc pop Diêu Bối Na hiến tặng sau khi qua đời đã được ghép thành công cho một chàng trai 23 tuổi gần như bị mù. Nữ ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng qua đời chiều 16/1 sau 4 năm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú. Tên tuổi của cô gắn liền với một loạt ca khúc nhạc phim đình đám như Chân Hoàn truyện, Họa bì 2… Bối Na đã di nguyện hiến tặng giác mạc của mình cho người có nhu cầu sau khi từ giã cõi đời. 

Lê Phương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook