Thứ Năm, 14/12/2017 | 11:42

Hình ảnh bé sơ sinh có trái tim ngoài lồng ngực khiến bất cứ ai nhìn thấy đều vô cùng thương cảm và lo ngại về cơ hội sống của em. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề kết hợp với sự phát triển của y học hiện đại, các bác sĩ người Anh đã giúp em thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Anh cho biết, bé gái Vanellop Hope Wilkins (Anh) với quả tim nằm ngoài lồng ngực đã được các bác sĩ phẫu thuật đưa trái tim trở về vị trí thông thường. Bé đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật để đưa trái tim trở lại lồng ngực. Em cũng là đứa trẻ đầu tiên ở Anh có trái tim ở ngoài lồng ngực vẫn còn sống sót.

Bé gái Vanellop Hope Wilkins (Anh) đã sống sót kỳ diệu dù được sinh ra với trái tim nằm ngoài lồng ngực (ảnh).

Cặp vợ chồng Naomi Findlay và Dean Wilkins trước đó vô cùng hoang mang khi các bác sĩ siêu âm khuyên rằng cơ hội sống cho thai nhi là rất nhỏ và nên chấm dứt sự sống của bé để cứu người mẹ.

Với niềm tin “còn nước còn tát” cha mẹ đã quyết định giữ em ở lại. Theo BBC, may mắn đã đến với Vanellope. Em đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào cuối tháng 11. Sau 50 phút ra đời, Vanellope được ekip phẫu thuật đặt tim vào trong ngực và tiếp đó là 2 ca phẫu thuật khác để cấy bộ phận bảo vệ lồng ngực vì em không có xương sườn.

Theo ghi nhận trong lịch sử y khoa, bệnh lý này rất hiếm xảy ra, với tỷ lệ chỉ một vài trong số một triệu trẻ em.

Theo Thanhnien.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook