Thứ Hai, 29/01/2018 | 09:31

Sinh nở là thiên chức và dấu ấn đặc biệt của người phụ nữ. Tuy nhiên, quá trình vượt cạn cũng dẫn đến nhiều rủi ro cho các sản phụ. Vừa qua câu chuyện về một phụ nữ người Anh mất hoàn toàn trí nhớ sau sinh đã thôi thúc các nhà khoa học tìm hiểu về nguyên nhân kỳ lạ này…

Theo ghi nhận một số phụ nữ bị giảm sút trí nhớ sau sinh, tuy nhiên mất sạch ý thức về chồng con như Michelle Varley, 33 tuổi, là một trường hợp hiếm gặp. Trên tờ The Mirror cuối tuần qua, bà mẹ người Anh đã chia sẻ về quãng thời gian đầy khó khăn của mình.

Ngày 20/9/2011, Michelle hạ sinh hai bé sinh đôi Lexi và Sam. Giây phút đầu tiên nhìn thấy con, đáng lẽ ra người mẹ ấy phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng cô lại cảm thấy bối rối vì không hiểu em bé là ai và tại sao cô lại ở đó. Ngay cả người chồng đã ở bên cạnh trong suốt lúc sinh, cô cũng không nhận ra.

Michelle mất hoàn toàn trí nhớ sau khi hạ sinh hai bé sinh đôi Lexi và Sam

Vài giờ sau khi sinh, cô bắt đầu đau đầu khủng khiếp và ngất đi, huyết áp tăng đột ngột. Các bác sĩ đã gây mê, tạm thời giữ lại tính mạng của cô. Sau hội chẩn, bác sĩ cho biết cô bị mắc căn bệnh hiếm gặp, hội chứng rối loạn tuần hoàn não sau có khả năng hồi phục.

Nhờ sự trợ giúp nỗ lực của bác sĩ, Michelle đã tỉnh lại. Lúc này, mọi người phải dùng các bức ảnh để nhắc Michelle rằng cô đã làm mẹ. Rất may sau 3 ngày, trí nhớ của giáo viên tiểu học đã trở lại. Anh Brent chia sẻ “Tôi từng đau khổ, sợ hãi khi cô ấy nhìn tôi với cái nhìn đầy trống rỗng, giống như một người lạ vậy. Suốt cả ngày, tôi phải chạy đi chạy lại liên tục giữa khoa sơ sinh và khu vực chăm sóc đặc biệt”.

Gia đình hạnh phúc của Michelle và Brent hiện tại

11 ngày sau khi sinh, Michelle và Brent đã có thể cùng hai con trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này, một điều bất hạnh khác lại đến khi Michelle không thể nhớ nổi nhà mình và phải làm quen mọi thứ từ đầu. Cô cũng không nhớ chút nào về những khoảnh khắc đặc biệt của hai con trong một năm đầu đời. Chồng đều phải nhắc cô mọi thứ thông qua những bức ảnh.

Michelle ngậm ngùi “Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã không thể lưu lại hình ảnh của con trong những giờ khắc tuyệt vời. Tôi thấy xấu hổ khi mọi người thường kể về cảm xúc khi sinh con, trong khi tôi không nhớ chút gì. Mọi thứ thật đáng sợ. Rất may là chồng đã luôn ở bên cạnh, và giúp đỡ tôi”.

Được biết sau những biến cố, hai con sinh đôi của Michelle giờ đã hơn 6 tuổi. Bản thân cô cũng đã lấy lại được 90% trí nhớ và đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Theo Vnexpress.net

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook