Thứ Năm, 04/01/2018 | 10:22

Trước thềm năm mới 2018, một kết thúc viên mãn đã đến với cặp đôi người Mỹ. Trong thời gian Jessica Boesmiller mang thai cặp song sinh cô mắc bệnh ung thư mắt. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ và hướng điều trị hiệu quả, 2 bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh bằng phương pháp mổ bắt con mà không bị ảnh hưởng di chứng từ căn bệnh của người mẹ.

Jessica Boesmiller (37 tuổi, ở Cornelius, Bắc California, Mỹ) đã sinh cặp song sinh vào trước ngày Giáng sinh 2017. Hai bé được đặt tên Piper Marie và Mason Dare, cân nặng 2,9 kg và 2,7 kg.

Trước đó tháng 11/2017, Boesmiller đã đi đến Bệnh viện Duke (ở Durham, Bắc Carolina, Mỹ) khám vì mắt phải cô không còn nhìn thấy rõ.

Sau đó gần 2 tháng, ngày 2/1 cô quay lại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết mắt phải của cô có một khối u lớn, bao phủ cả nửa nhãn cầu. Họ cho biết cô bị ung thư tế bào sắc tố đen của mắt khi mang thai được 8 tháng.

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, đây là một căn bệnh ung thư có thể gây tử vong cao nếu không được điều trị. Khối u ác tính có thể lây lan khắp cơ thể và không có triệu chứng khi còn nhỏ. Khối u có thể hình thành trên mống mắt hoặc ở phía sau của mắt. Nếu khối u lớn thì người bệnh phải khoét hoặc loại bỏ mắt.

Sau khi nghe giải thích của các bác sĩ, Boesmiller đã lựa chọn cắt bỏ hoàn toàn mắt và thực hiện phẫu thuật trong 3 tuần sau đó, với hy vọng giảm nguy cơ lây truyền ung thư sang cặp song thai. Kết quả thật may mắn, cặp song sinh không bị lây truyền sau khi sinh ra.

Theo Daily Mail, trong khoảng 2.500 người ở Mỹ, chỉ có một người bị căn bệnh ung thư này. Tỷ lệ người mắc bệnh ở các thị trấn xung quanh Boesmillers cao hơn. 20 người đã được chẩn đoán mắc căn bệnh này, nhiều người trong số họ là phụ nữ còn trẻ.

Theo Thanhnien.vn

 

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook