Thứ Tư, 31/05/2017 | 01:05

Ngày 3/3/2017, một bài báo với tiêu đề ngắn ngủi, kỳ lạ “You May Want to Marry My Husband “(Tạm dịch: Có thể bạn sẽ muốn lấy chồng tôi) được đăng tải trên thời báo New York. Người viết bài báo đó là Amy Krouse Rosenthal, một tác giả viết sách thiếu nhi. Bà đã mất 10 ngày sau đó. 

Hai năm trước bà được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư buồng trứng. Biết rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, Amy dùng những giờ phút cuối cùng trong đời để viết một bài tan nát lòng người và đăng trên tờ New York Times. Bài viết kể lại câu chuyện giữa bà và chồng mình, ông Rosenthal 52 tuổi gặp nhau, yêu và bên nhau 26 năm, bà hy vọng tìm được người bạn đời mới cho chồng sau khi bà qua đời.

Bà kể ông bà quen nhau năm 1989, khi đó họ mới 24 tuổi. Đó là một cuộc hẹn giấu mặt. Lúc đầu bà ấy nghĩ việc này sẽ không đi tới đâu. Nhưng khi ông Rosenthal xuất hiện trước ngôi nhà, bà nghĩ rằng “ôi trời ơi, người này thực sự rất đáng yêu”. Và đến cuối bữa ăn bà đã xác định được đây chính là người bà muốn cưới làm chồng.

Xót xa tác giả viết sách thiếu nhi tìm vợ mới cho chồng: ‘Bạn có đồng ý lấy chồng tôi không’?
Tác giả viết sách thiếu nhi Mỹ Amy Rosenthal

Tháng 9 năm 2015, bà bị đau bụng dữ dội và phải vào phòng cấp cứu, lúc đó bà tưởng mình bị viêm ruột thừa. Nhưng ngay ngày hôm sau, các bác sĩ đã chẩn đoán Amy mắc chứng ung thư buồng trứng.

Hai vợ chồng vô cùng tuyệt vọng. Tin xấu này làm đổ vỡ rất nhiều kế hoạch của họ. Amy viết “Chẳng trách từ cancer (ung thư) và từ cancel (hủy bỏ) lại giống nhau đến vậy.”

Đột nhiên bà nghĩ đến một vấn đề vẫn luôn đè nén trong lòng, bà đi rồi chồng của bà phải làm sao đây? “Tôi chưa từng tham gia bất cứ trang mạng kết bạn nào, nhưng tôi muốn thay Jason viết một sơ yếu lý lịch trên này, dựa trên cơ sở tôi và anh ấy sống chung 9490 ngày dưới cùng một mái nhà.

Bà liệt kê ra một danh sách ký ức rất dài, trong rất nhiều phương diện đều thể hiện rằng chồng bà là một người bạn đời hoàn hảo, và có khả năng trở thành bạn đời hoàn hảo lần nữa.

Bà nói người chồng Jason ngoài “siêu đẹp trai” và “sành ăn mặc” ra, còn biết nấu ăn, thích nghe nhạc sống. Jason là một luật sư làm giờ hành chính, ngoài công việc ra, anh ấy còn thích hội họa, du lịch, sưu tầm một số thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như muỗng và lọ.

Jason là người như vậy đó: Lần đầu tiên tôi mang thai, anh ấy xuất hiện cùng với bó hoa tươi. Anh ấy là một người như vậy đó, anh ấy luôn thức dậy rất sớm, mỗi buổi sáng cuối tuần anh ấy đều mang đến bất ngờ cho tôi, anh ấy làm ra một khuôn mặt nhỏ kỳ quái trên những vật dụng nhỏ gần ấm cà phê, có lúc là trên cái muỗng, có lúc là trên cái ly, có lúc thậm chí là còn trên quả chuối nữa.”

Chắc hẳn bạn rất tò mò về người đàn ông này?

Xót xa tác giả viết sách thiếu nhi tìm vợ mới cho chồng: ‘Bạn có đồng ý lấy chồng tôi không’?

Amy và người chồng của mình. 

Amy nhớ lại rồi kể, “Khi ở cửa hàng tạp hóa hoặc là trong lúc đang đổ xăng, người đàn ông này sẽ nói ‘đưa tay em cho anh’. Sau đó bạn sẽ rất ngạc nhiên phát hiện trong lòng bàn tay có thêm những viên kẹo nhiều màu sắc.

Xót xa tác giả viết sách thiếu nhi tìm vợ mới cho chồng: ‘Bạn có đồng ý lấy chồng tôi không’?

Amy nói bà hy vọng có thể cùng chồng mình trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn, nhưng bà cần phải đối diện với hiện thực. Vì vậy, bà hy vọng trước khi bà qua đời có thể làm được một chuyện có ý nghĩa.

Bà viết, “Tôi xem đây là món quà sử dụng vào ngày lễ tình nhân, đây là món quà thật lòng nhất của tôi, tôi hy vọng người thích hợp đọc được bài viết này, sẽ tìm đến Jason, sau đó bắt đầu một câu chuyện tình yêu khác.

Video Thiếu nữ có tài năng trang điểm thần kỳ tại Trung Quốc

Châu Yến Lâm 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook