Câu chuyện về chú voi bị giam cầm suốt 50 năm qua nhưng vì không còn giá trị lợi dụng mà nay đã bị vứt bỏ và bị chặt ngà để chết trong đau đớn, khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Chú voi năm nay đã 63 tuổi và có tên là Gajrai sống trong một ngôi đền ở Satara ở Ấn Độ, công việc của nó là hàng ngày xin tiền khách du lịch. Nhưng vì tuổi cao không còn làm được việc mà giờ đã bị bỏ đói để chờ chết.

Hình ảnh đáng thương của Gajraj.


Năm 12 tuổi Gajraj được chuyển từ Ujjain, Madhya Pradesh đến Aundh, Satara năm 1965 qua quãng đường dài 800km và phải đứng yên một chỗ, tại ngôi đền Yamai Devi này, suốt 51 năm qua.
Bị giam cầm trong suốt thời gian đó lại không được chăm sóc khiến cơ thể Gajraj bị tổn thương rất nhiều. Vì bị xích quá lâu khiến chân nó phù nề, móng chân mọc rất dài và bị rách, khách du lịch còn ném những món ăn không phù hợp khiến nó hỏng ruột.



Đáng thương hơn là cặp ngà của Gajraj đã bị cưa mất khiến nó đau đớn, ngoài ra nó còn có bị tổn thương tinh thần rất nặng, thường xuyên lắc lư và rung giật phần đầu. Đó là hậu quả của nhiều năm phải sống trong sự cầm tù, ngược đãi và tách biệt khỏi cộng đồng.
Nó đã từng là biểu tượng của sự thanh bình và hạnh phúc nhưng khi hết giá trị lại bị ngược đãi khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng.
Biết được thông tin này, tạp chí The Sun đã quyết định giải cứu nó và đưa nó đến Trung tâm SOS Bảo tồn và Chăm sóc Voi Hoang dã ở thành phố Mathura. Hiện tại, trung tâm này đã kêu gọi chính quyền nơi đây áp dụng những thay đổi và những điều luật mới để cho các sinh vật hoang dã không còn trở thành nạn nhân của những đối xử tàn bạo và nguy cơ tuyệt chủng đang hiển hiện rõ trước mắt.




Video: Khi động vật yêu thương chăm sóc lẫn nhau
Ảnh intetnet
Thu Huyền (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.