Chủ Nhật, 18/06/2017 | 12:08

Một số bậc cha mẹ háo hức muốn biết giới tính của con chưa sinh của họ nhưng có người lại muốn có một chút bất ngờ khi sinh con hơn, giống như bà mẹ từ Georgia này.

Cô Dara Crouch, 29 tuổi, đã có một bé gái 3 tuổi rồi. Là một y tá hộ sinh, cô quyết định không vội vàng biết trước giới tính con thứ hai của cô. Khi con trai của cô được sinh, cô đã bị sốc. Thật may mắn, một nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảnh khắc quý giá đó.

Dara chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bé gái.” Cô nghĩ mình không thể sinh được bé trai vì trong 50 năm qua không ai trong gia đình bên mẹ đẻ của cô sinh con trai.

Vượt cạn xong, vừa nhìn thấy con người mẹ đã “sốc hơn bất cứ điều gì” vì một lý do đặc biệt

Cô nói cô cảm thấy “sốc hơn bất kỳ điều gì.”

Cô Ker-Fox, một nhiếp ảnh gia và là bạn của Dara, đã chụp hơn 100 bức ảnh của bà mẹ từ năm 2011. Nói về phản ứng của Dar, cô nói: “Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng phản ứng của Dara là chân thực hơn cả.”

Vượt cạn xong, vừa nhìn thấy con người mẹ đã “sốc hơn bất cứ điều gì” vì một lý do đặc biệt

Cô cũng hồi tưởng lại cách Dara đã phản ứng lúc y tá nói với cô rằng đó là con trai: “Ôi trời ơi! Là con trai; Không thể tin nổi là mình sinh con trai!”

Vượt cạn xong, vừa nhìn thấy con người mẹ đã “sốc hơn bất cứ điều gì” vì một lý do đặc biệt

Là một y tá, Dara miêu tả cảm nghĩ của mình lúc ở trong công việc và khi cô sinh con: “Là một y tá hộ sinh, bạn sẽ dễ xúc động khi đi vào trong phòng… đôi lúc bạn cảm thấy rất gần gũi khi chăm sóc con của ai đó trong 12 giờ đồng hồ. Nhưng không điều gì có thể sánh được với cảm giác vui mừng mà tôi cảm nhận được với Liam, con trai tôi.”

Video: Kỳ diệu em bé hồi sinh nhờ cái ôm của mẹ

Nhất Tâm (TH)

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook