Thứ Bảy, 04/03/2017 | 15:12

Khi đi du lịch nước ngoài thông thường người ta thường đo lường hành lý theo đơn vị kg, người nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 kg là cùng. Nhưng có bao giờ bạn nghe nói đến một người khi đi du lịch phải sử dụng đơn vị hàng “tấn” để tính không?

▼ Gần đây một chủ đề mới xuất hiện khá thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông quốc tế, đó chính là vấn đề một hành khách mang hành lý với trọng lượng khổng lồ lên tới 506 tấn, thật sự nó là một con số rất ấn tượng khiến cho bất kể ai cũng phải giật mình. Nhưng điều đáng nói rằng, đây cũng không phải một nhân vật tầm thường, mà chính là quốc vương của một nước.

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

▼ Chúng ta đang đề cập đến chính là quốc vương của nước Ả-rập Saudi (King Salman). Tháng 1/2017, ông đã có chuyến bay chính thức đến thăm Indonesia và bắt đầu kỳ du lịch dài 9 ngày tại Châu Á. Xem đến đây có phải bạn cũng tò mò và ngạc nhiên tự hỏi, tại sao đi nước ngoài 9 ngày mà phải mang tới 506 tấn hành lý? Tất nhiên nói cho cùng ông cũng là quốc vương một nước nên tất cả hành lý kèm theo như vậy cũng không phải thuộc dạng tầm thường.

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

▼ Theo truyền thông nước ngoài báo cáo, nhà vua mang theo tổng cộng 800 tuỳ tùng, trong đó có 25 hoàng tử. Trong đống “hành lý” này cũng bao gồm 2 chiếc xe S600 limousine sang trọng cùng nhiều thực phẩm riêng. Nhưng Indonesia cũng là một quốc gia Hồi giáo, vậy tại sao ông còn phải mang nhiều thực phẩm sạch đến vậy? Phải chăng ông lo lắng thức ăn không hợp khẩu vị?

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

▼ Để có thể mang theo được 506 tấn hành lý siêu nặng này, công ty vận chuyển Indonesia Jasa Angkasa Semesta (JAS) có lẽ trở nên vô cùng bận rộn, thậm chí họ còn phải huy động tới 572 nhân viên để xử lý đống hành lý có giá trị này.

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

▼ Đây cũng là lần đầu tiên trong 46 năm, vua Ả Rập đến thăm Indonesia để tham gia vào chương trình nghị sự cùng các vấn đề hợp tác kinh tế khác. Có lẽ ngay cả tổng thống Indonesia cùng người dân đều cảm thấy giật mình vì đống hành lý hoành tráng của quốc vương Ả Rập.

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

▼ Thực tế, phong cách du lịch cao cấp của quốc vương Ả Rập đã khiến người ta quen dần. Được biết trong chuyến thăm Washington vào năm 2015, ông đã từng bao trọn một khách sạn nổi tiếng khiến cho toàn bộ những khách đang sống ở đó buộc phải rời đi chỗ khác. Cùng năm đó, khi đến khu nghỉ mát bên bờ biển của Pháp Vallauris ông thậm chí còn xây dựng riêng một thang máy tạm thời, quả là suy nghĩ của người giàu thật khó hiểu phải không?

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

Vua Ả Rập ghé thăm 9 ngày với tổng hành lý nặng 506 tấn, đến Mỹ cũng phải tròn mắt

▼Đi xuống máy bay cũng có cầu thang máy!

Phải công nhận rằng quy mô hành lý của các vị lãnh đạo quốc gia không phải là nhỏ. Năm 2013, trong chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama đến châu Phi, ông đã đưa tổng cộng 56 xe và hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm kèm theo. Thật chẳng giống như người thường chúng ta, đi du lịch càng gọn nhẹ lại càng tốt, ở mỗi vị trí khác nhau lại có phương thức sống khác nhau.

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook