Chủ Nhật, 02/07/2017 | 18:35

Vận may đã đến, ngăn cản cũng không ngăn cản nổi! Mười năm trước, ông Chung sinh sống tại Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc đã nhặt được một hòn đá khoảng 10 kg.

Ông nhặt về định dùng để đè nén khi muối dưa, cà. Bởi vì khi muối dưa người ta thường dùng một vật nặng như một hòn đá to để ép dưa xuống cho dưa chua. Hòn đá này nặng nên ông cảm thấy phù hợp liền cầm về nhà và đã dùng để muối dưa hàng chục năm trời.

Vợ vô tình làm vỡ hòn đá nén muối dưa suốt 10 năm, kết quả khiến chồng không thể tin vào mắt mình

Vợ vô tình làm vỡ hòn đá nén muối dưa suốt 10 năm, kết quả khiến chồng không thể tin vào mắt mình

Tuy nhiên, trong lúc muối dưa cải, bà Chung đã sơ ý làm rơi hòn đá này khiến nó vỡ một miếng nhỏ, bên trong lại lộ ra một thứ màu xanh.

Vợ vô tình làm vỡ hòn đá nén muối dưa suốt 10 năm, kết quả khiến chồng không thể tin vào mắt mình

Ông Chung sau khi xem xét cảm thấy trong hòn đá này như có viên ngọc nên đã mang đến cửa hàng bán ngọc thạch nhờ người giám định. Kết quả là chuyên gia giám định xác nhận bên trong hòn đá này là ngọc thạch tự nhiên loại cao cấp, có giá theo thị trường là 4.000.000 tệ (khoảng: 14 tỷ đồng). Hiện tại đã có người yêu thích đến thỏa thuận mua lại viên ngọc này.

Vợ vô tình làm vỡ hòn đá nén muối dưa suốt 10 năm, kết quả khiến chồng không thể tin vào mắt mình

Thật là có người liều mạng tìm không được, có người tiện tay nhặt hòn đá lên lại là bảo bối. Chẳng trách người xưa nói: Số mà đã có thì ắt có, số mà không có cầu cũng không được!

Video: Người đàn ông đi khảo sát hang động không may gặp cảnh khủng khiếp

Theo NTDTV
Mai Trà

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook