Thứ Hai, 15/05/2017 | 20:43

Năm 2009, cơn bão Morakot gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Đài Loan. Thôn Tiểu Lâm, làng Giáp Tiên, Cao Hùng bị san bằng chỉ sau một đêm, dân làng may mắn sống sót khẩn cấp di dời. Sau đó, cặp vợ chồng đau khổ mất con trong cơn bão đã có tin vui, họ đã sinh được một cặp song sinh khiến mọi người khâm phục nghị lực muốn có con của họ.

▼ Trần Chấn Vinh và Trịnh Tú Trân là cặp vợ chồng ở thôn Tiểu Lâm. Khi cơn bão Morakot quét qua thôn, hai vợ chồng đi cùng cha lên núi, ở nhà là mẹ già, con trai 15 và 14 tuổi, cùng con gái 10 tuổi bất hạnh qua đời. Hai vợ chồng đau khổ gần chết, nhưng quyết định sẽ “mang con trở về”.

Vợ chồng đau khổ vì bão cướp đi 3 con, liền muốn ‘mang con trở về’, nỗ lực sinh đôi lại phát hiện điều kinh ngạc

Tuy nhiên, ban đầu quyết định này đã gặp khó khăn. Nguyên nhân là chị Trân đã 43 tuổi, sinh đẻ rất khó khăn. Sau khi tham gia bộ phim tài liệu về cơn bão, đạo diễn La Hưng giới thiệu họ với bác sĩ giỏi Lý Mậu Thịnh, hy vọng của họ mới được nhen nhóm.

Bác sĩ Lý cho biết, chị Trân đã ngoài 40 tuổi, rất khó thụ thai bình thường nên đã đề nghị họ thụ thai trong ống nghiệm. Khi họ đi kiểm tra, bác sĩ phát hiện anh Vinh bị ung thư trực tràng giai đoạn ba nhưng vẫn có thể lấy tinh trùng trước khi hóa trị. Vợ anh Vinh đã tiến hành thụ thai hai lần nhưng đều bị thất bại, còn bị cắt bỏ hai bên ống dẫn trứng.

▼ Sau đó, các bác sĩ đã hút được 5 trứng và 17 phôi nang, qua sàng lọc xét nghiệm chọn ra được 3 phôi thai bình thường. Sau khi cấy 2 phôi thai, chị Trịnh đã may mắn mang thai đôi. Trong quá trình mang thai, chị Trân còn bị nhiễm độc thai nghén, huyết áp tăng nhưng cuối cùng cũng sinh con thành công. Anh Vinh rất yêu thương vợ vất vả, khi hai con chào đời, hai người cùng vui vẻ nói: “Đây là một sự nỗ lực kiên trì.”

Vợ chồng đau khổ vì bão cướp đi 3 con, liền muốn ‘mang con trở về’, nỗ lực sinh đôi lại phát hiện điều kinh ngạc

▼ Cặp song sinh là 2 bé trai, hai vợ chồng đặt tên cho con là Trần Khánh Quân và Trần Khánh Vượng. Điều kinh ngạc chính là hai đứa con này trông rất giống với hai con trai đã mất, đứa lớn mặt tròn trầm ổn, đứa bé mặt nhọn hơn và hoạt bát. Điều trùng hợp chính là trước khi sinh con, chị Trịnh đã nằm mơ tới ba con đã mất.

Vợ chồng đau khổ vì bão cướp đi 3 con, liền muốn ‘mang con trở về’, nỗ lực sinh đôi lại phát hiện điều kinh ngạc

▼ Sau khi biết tin vui chị Trịnh sinh con, tất cả dân làng còn sống sót đã thuê xe di lịch chạy tới bệnh viện, cùng nhau chúc mừng hai bé đầy tháng. Cơn bão Morakot đã làm 462 người thiệt mạng chỉ trong một đêm. Trưởng thôn Tiểu Lâm là Lâm Kiến Trung cho biết: “Ba năm thôn không có em bé được sinh ra, tôi vui mừng vì người dân mất con lại có thể sinh con một lần nữa.”

Vợ chồng đau khổ vì bão cướp đi 3 con, liền muốn ‘mang con trở về’, nỗ lực sinh đôi lại phát hiện điều kinh ngạc

▼ Các bác sĩ cũng khen ngợi nghị lực của hai vợ chồng, nói: “Rất dũng cảm, cũng thật sự khó được.” Hiện nay, hai vợ chồng còn có một phôi thai bình thường, hi vọng họ có thể sinh thêm em bé thứ ba.

Vợ chồng đau khổ vì bão cướp đi 3 con, liền muốn ‘mang con trở về’, nỗ lực sinh đôi lại phát hiện điều kinh ngạc

Câu chuyện của hai vợ chồng sống sót khá cảm động. Sau khi biết tin vui, cư dân mạng sôi nổi chúc mừng, nói: “Đây là duyên phận mấy đời, rất cảm động”, “Chúc phúc lành cho cả gia đình sớm chào đón thiên thần nhỏ thứ ba”, “Hết sức cảm động, cầu trời phù hộ cho các bạn”. Thông qua những nỗ lực của mình, cuối cùng gia đình họ có thể hưởng thụ hạnh phúc khi có con, thật không hề dễ dàng.

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook