Thứ Bảy, 24/06/2017 | 20:05

Cái chết là điều ai cũng phải đối mặt chỉ là sớm hay muộn trong dòng đời nhẹ trôi. Một số người ra đi đột ngột khi không hề được biết trước. Còn đặc biệt hơn, có người đã sẵn sàng từ biệt cõi hồng trần lại không ‘được’ chết.

Daily Mail đưa tin, ở Hoa Kỳ, một án tử hình được thực hiện khi phạm nhân hoàn toàn được chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên anh này lại nhận được thông báo mình có thể sống thêm 37 ngày.

Tử tù này có tên Richard Glossip. Sau khi hoàn thành xong bữa tối cuối cùng, anh đã sẵn sàng thụ án bằng một mũi tiêm thuốc độc.

Tử tù ăn bữa cuối, tiêm thuốc độc và chờ chết, nhưng cai ngục bỗng nói ông được phép sống thêm 37 ngày

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, chất độc vào cơ thể một khoảng thời gian nhưng không hề phát tác, Richard vẫn còn sống. Đây là sai lầm bên phía pháp y đã đưa nhầm thuốc độc cho tù nhân khi thụ án tử hình. Do đó, cơ quan thực thi pháp luật địa phương thông báo Richard có thể sống thêm 37 ngày kể từ ngày ‘được chết hụt’.

Tử tù ăn bữa cuối, tiêm thuốc độc và chờ chết, nhưng cai ngục bỗng nói ông được phép sống thêm 37 ngày

Khi biết tin người thân và gia đình Richard rất mừng rỡ, họ ôm nhau khóc ngoài trại giam. Mặc dù Richard chỉ sống được thêm 37 ngày ít ỏi, nhưng với họ đó là ân huệ quá may mắn.

Tử tù ăn bữa cuối, tiêm thuốc độc và chờ chết, nhưng cai ngục bỗng nói ông được phép sống thêm 37 ngày

Tử tù này có thể sống thêm 37 ngày kể từ ngày thụ án dù đã được chuẩn bị ổn định về tâm lý. Một số người biết chuyện tò mò: Không biết đây là phước lành hay là một lời nguyền?

Video: Tù nhân đòi tự tử, viên cảnh sát đứng hát cho anh nghe suốt 1 tiếng

Hải Yến

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook