Một người đàn ông người Anh bị giam giữ tại một nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất nước Anh. Điều kỳ lạ đó là anh ta chưa hề giết người nhưng lại bị giam tới tận 40 năm…
Câu chuyện của anh không chỉ đã được dựng lại thành phim mà đến những nhân vật anh hùng trong phim cũng phải tham khảo anh ấy. Người đàn ông kỳ lạ này có tên Charles Salvador, sau đây hãy cùng nghe câu chuyện của người đàn ông này.
Một số người nói người đàn ông này là tội phạm bạo lực nhất trong nhóm tội phạm của Anh.
Năm nay 62 tuổi nhưng anh đã phải ngồi tù tới hơn 40 năm. Trong đó có tới 36 năm biệt giam…
Trong thực tế, người tù nhân này chưa hề sát hại ai nhưng vẫn bị cảnh sát Anh liệt vào hàng một trong những tội phạm nguy hiểm nhất nước… chỉ đơn giản vì một lý do…
…Đó là anh rất ưa bạo lực, thích đánh nhau.
Câu chuyện từ 41 năm trước. Khi đó anh mới 22 tuổi, đi cướp của bưu cục 26 bảng anh (tương đương 900.000 vnd) và bị cảnh sát bắt giữ.
Vốn bị kết án chỉ 7 năm tù và chỉ cần theo tốt nội quy nhà tù là đã được giảm án ngay.
Tuy nhiên, khi người đàn ông này vào tù thì biến thành cỗ máy bạo lực, không ngừng gây hấn đánh đập các tù nhân khác lẫn cai ngục.
Có tù nhân khác đã vô ý đụng vào anh mà không xin lỗi, anh sẽ ngay lập tức đánh người đó và ép họ quỳ gối xuống đất gọi anh là “tướng quân”… Anh đánh người ta vì những ‘lý do’ đại loại như vậy.
Hình phạt cứ thế chồng chất lên.
Chẳng hạn năm ngoái, đội bóng yêu thích nhất của anh là Arsenal giành chiến thắng cúp FA. Anh hào hứng đến mức nắm lấy lính canh đánh cho anh ta một trận… Vì vậy… lại tăng hình phạt! Cứ như vậy anh bị giam cho đến tận nay. Và thường là bị biệt giam.
Bạn muốn hỏi tại sao người đàn ông này lại không ngừng đánh những người khác?
Với chiều cao 1m80 với cân nặng 90 kg, anh ta có một sức khoẻ phi thường.
Trước đây anh đã từng học đấm bốc …
Mỗi ngày anh ta có thể hít đất 2000-3000 lần.
Chỉ riêng việc làm thế nào để giữ được sức khoẻ trong khi biệt giam ở tù, về điểm này anh đã có thể viết thành một quyển sách.
Sở thích của anh chính là vẽ tranh và viết sách…
Tác phẩm của anh chủ yếu liên quan đến nhà tù.
Anh thích nhất biến mình thành nhân vật chính.
Đôi khi vẽ ra một loạt các cảnh hoạt hình châm biếm…

Anh là một tên tội phạm đặc biệt. Ưa bạo lực nhưng cũng ưa nghệ thuật.
Tác phẩm của người tù này còn có giá trị khá cao, thường xuyên được đi bán đấu giá… Một bức tranh có thể bán vài trăm bảng Anh. Nhưng tiền bán được lại không thể chi tiêu… trong tù.
Anh chàng bạo lực này còn có một trái tim ấm áp. Anh thích đánh người nhưng cũng có lúc thích giúp người. Anh đã đưa hết tất cả số tiền của mình dành tặng cho trẻ em bị bệnh.
Một vài tháng trước, tại công viên giải trí Alton Towers đã xảy ra một tai nạn xe cộ. Có một cô gái vì tai nạn này mà đã mất đi một chân. Anh ta biết được tin tức này từ trong tù và đặc biệt vẽ một bức tranh gửi cho cô. Bức tranh vẽ một con khủng long nhỏ… nói với cô gái rằng: “Hy vọng cô sẽ mau chóng phục hồi”!

Cuộc đời và tính cách đặc biệt của anh đã được mọi người chú ý. Thậm chí đã có người làm một bộ phim về cuộc đời anh, bộ phim có tựa đề “BRONSON”.

Năm đó khi người đàn ông này nghe tin sẽ làm một bộ phim về câu chuyện của chính mình, anh ta vui mừng khôn xiết và đích thân cạo râu rồi gửi cho đoàn làm phim.
Anh nói: “Các anh muốn quay thì phải quay chân thực một chút!”
Ngoài phim ảnh, trong các trò chơi điện tử cũng xuất hiện hình bóng của anh ta.
Hiện “đại ca” này đang được giam tại nhà ngục Wakefield nước Anh và bị kết án tù chung thân. Đây là nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất của Vương quốc Anh, bởi vì có tất cả các loại tội phạm tại đây. Nó còn được gọi với cái tên khác là “Monster House”(ngôi nhà quái vật).

Mặc dù bản thân anh rất yêu bạo lực, nhưng cũng biết làm những việc nhân đạo khác như gửi tiền bán tranh để chi trả chi phí cho những trẻ em ốm, tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác, kêu gọi những người trẻ tuổi không phạm tội, nâng cao ý thức bảo vệ động vật của mọi người…
Bằng cách này, người đàn ông đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Anh, họ cũng kêu gọi chính phủ thả tự do cho anh, thậm chí còn tình nguyện nộp lệ phí…
Người ta nói rằng anh chỉ không thể kiểm soát được cơn giận, nhưng về cơ bản anh vẫn giống như những người bình thường khác, thiện lương và ôn hoà.
Có người nói rằng, nếu anh trở về thời cổ đại, có lẽ anh sẽ trở thành một tướng quân.
Dù sao chăng nữa, có tội thì nhất định sẽ phải hoàn trả, đó chính là nguyên lý bất biến từ xa xưa. Hy vọng rằng anh sẽ biết kiềm chế để có thể trở thành một con người lương thiện, yêu thương giúp đỡ mọi người như những gì anh đã từng thể hiện ra.
Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.