Thứ Tư, 25/10/2017 | 17:55

Từng là Á hậu được mọi người tung hô nhưng chỉ vì lỗi lầm của thời bồng bột đã khiến Lee Seung Yeon đánh mất tất cả.

Nàng Á hậu khiến cả Hàn Quốc tự hào

Năm 1992, khi Lee Seung Yeon (sinh năm 1968) đến với cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, cô đã tốt nghiệp trường Đại học kỹ thuật và là tiếp viên làm việc tại một hãng hàng không nổi tiếng. Nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và hình thể nóng bỏng, Lee Seung Yeon xuất sắc giành về vị trí Á hậu 2. Sau đó, cô vinh dự trở thành đại diện của xứ sở kim chi tham dự Miss World năm 1993 và dừng chân ở top 10 chung kết. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử của người đẹp Hàn Quốc tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

“Background” quá đẹp tạo tiền đề cho Lee Seung Yeon sau khi trở về quê nhà nhận được nhiều lời mời đóng phim và hàng loạt nhãn hàng mong muốn được hợp tác với cô. Người đẹp đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực MC trước khi chính thức ra mắt với vai trò diễn viên trong phim truyền hình Our paradise.

Những năm 90 là thời kỳ hoàng kim của Lee Seung Yeon khi cô liên tục góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng. Đặc biệt nhất vẫn là vai diễn Hiếu Kiêng trong Mối tình đầu, tác phẩm truyền hình từng “gây sốt” màn ảnh Hàn và chạm mốc rating 65,8% cao nhất trong lịch sử phim ảnh xứ củ sâm.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Sự nghiệp của Lee Seung Yeon sau đó lên như “diều gặp gió”, cô được trao cơ hội tấn công màn ảnh rộng và có hẳn một talkshow riêng mang tên mình Lee Seung Yeon’s Say Say Say, đủ thấy được mức độ nổi tiếng không thể đùa được của nàng cựu Á hậu Hàn. Thời đó, hình ảnh của Lee Seung Yeon xuất hiện ở khắp mọi nơi, cô trở thành người tạo xu hướng từ quần áo đến phụ kiện đều được giới trẻ đua nhau săn lùng và bắt chước mặc theo.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Sai lầm nối tiếp sai lầm, Á hậu năm nào chớp mắt đã trở thành “kẻ tội đồ”

Tất cả mọi thứ sụp đổ bắt nguồn từ việc Lee Seung Yeon bị phát hiện dùng bằng lái giả và cô cũng chưa hề học qua bất kỳ trường lớp đào tạo lái xe nào. Cô bị kết án 1 năm quản chế và 80 giờ phục vụ cộng đồng. Hình ảnh của Lee Seung Yeon tuột dốc trầm trọng trong mắt công chúng, kết quả là vai diễn của cô trong Heart of Lies bị cắt bỏ. Chưa hết, bộ phim Trap of Youth sắp sửa bấm máy cũng quyết định gạch tên cô ra khỏi danh sách diễn viên và trao lại cơ hội tỏa sáng cho Lee Young Ae.

Sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Yeon càng thêm giảm sút khi con trai của một đàn anh trong nghề mượn xe cô gây tai nạn và bỏ trốn. Dù không trực tiếp cầm lái nhưng nữ diễn viên cũng bị chỉ trích không ít sau khi tin tức lan rộng. Cũng trong thời gian đó, bạn diễn của Lee Seung Yeon trong Love Me Once Again 2002 bị điều tra vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên khiến bộ phim thất bại thảm hại khi ra rạp.

Năm 2004, Lee Seung Yeon táo bạo hóa thân thành “phụ nữ mua vui” trong một dự án đặc biệt. Tiếc thay, hình ảnh hở hang, bán khỏa thân và tả tơi của Lee Seung Yeon lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của Hội đồng phụ nữ Hàn Quốc. Người ta cho rằng bộ ảnh phản cảm của nữ diễn viên đã khơi lại nỗi đau của cả dân tộc, nhất là hơn 200 nghìn “phụ nữ mua vui” vẫn còn sống vào thời điểm đó. Dự án này lập tức bị buộc ngừng lại và toàn bộ hình ảnh của cô đều bị đem đi thiêu hủy.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Người dân Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn gọi Lee Seung Yeon là “kẻ phản quốc”. Sau đó, cô lên tiếng trần tình rằng việc thực hiện bộ ảnh nhằm mục đích lột tả nỗi đau cũng như xoa dịu tổn thương mà những người “phụ nữ mua vui” phải gánh chịu bởi số tiền thu được từ dự án này cũng dự định để giúp đỡ họ.

Thế nhưng, lời giải thích của cô vẫn không thể làm nguôi ngoai dư luận. Hwang Geum Ju, cụ bà từng là một “phụ nữ mua vui” nói với tờ JoongAng Daily: “Tôi muốn nhìn thấy Lee Seung Yeon quỳ trước mặt tôi và nói xem tại sao cô ta lại hành động như vậy”. Kết quả là sau đó, người đẹp phải đến tận Nhà chia sẻ, nơi ở tập trung của những người phụ nữ này để dập đầu tạ lỗi. Dù vậy, những giọt nước mắt ăn năn về quyết định nông nỗi của Lee Seung Yeon vẫn không được chấp nhận.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Lee Seung Yeon quỳ gối tạ lỗi trong nước mắt.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Bộ ảnh của cô bị thiêu hủy toàn bộ.

Nỗ lực vươn lên nhưng cuối cùng cũng là chỉ là “kẻ nghiện ngập” trong mắt công chúng

Vụ việc trên trở thành vết chàm ám ảnh sự nghiệp Lee Seung Yeon. Tuy vậy, cô không hề bỏ cuộc và vẫn tiếp tục kiên trì với nghiệp diễn. Những dự án người đẹp tham gia may mắn gặt hái được nhiều thành công và giúp nâng tầm hình ảnh của cô trong lòng khán giả. Thừa thắng xông lên, Lee Seung Yeon cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng được công chúng đón nhận và trở thành MC cố định của nhiều talkshow liên quan đến thời trang. Với hình tượng phụ nữ hiện đại, thành đạt và gu thời trang sành điệu, cô trở thành hình mẫu lý tưởng của rất đông các cô gái.

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Năm 2007, Lee Seung Yeon kết hôn với một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang. 2 năm sau, cặp đôi hạ sinh con gái đầu lòng.

Cứ ngỡ mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp thì Lee Seung Yeon lại vướng vào scandal sử dụng thuốc cấm propofol, một chất thường được dùng trong phẫu thuật giúp giảm đau. Cô thừa nhận nhưng khẳng định việc uống thuốc là theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để chữa bệnh cột sống. Theo điều tra của phía công tố, Lee Seung Yeon đã sử dụng tổng cộng 320 lần trong vòng 6 năm. Tin đồn cho rằng quản lý của Lee Seung Yeon từng cố ý xóa dữ liệu hồ sơ sử dụng propofol của cô khiến dư luận thêm bức xúc. Việc lạm dụng propofol của cô bị tòa tuyên án 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo và khoản tiền phạt 5,5 triệu won (hơn 109 triệu đồng).

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Khi đó, tập đoàn Tongyang cũng đệ đơn kiện Lee Seung Yeon vi phạm hợp đồng bởi scandal của cô ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị và hình ảnh công ty. Thua kiện, nữ diễn viên buộc phải bồi thường 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng).

Quá nhiều lỗi lầm của một thời trẻ dại bồng bột khiến Lee Seung Yeon, người đẹp từng làm hàng triệu người dân Hàn Quốc nức mũi tự hào, đánh mất mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Sau khi mãn hạn tù, Lee Seung Yeon mất hết cơ hội tìm lại ánh hào quang bởi giờ đây công chúng Hàn Quốc chỉ nhớ đến cô như một “vết nhơ của các đời hoa hậu”, “nỗi ám ảnh của phụ nữ Hàn bị bắt làm nô lệ tình dục”, “tội đồ khơi lại nỗi đau của cả dân tộc”…

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Từ nàng hoa hậu xuất sắc, Lee Seung Yeon trở thành tội đồ bị cả dân tộc quay lưng, cuộc đời tù tội cay đắng

Cũng như danh tiếng, nhan sắc của Lee Seung Yeon, nàng Á hậu xinh đẹp ngày nào, nay tuột dốc thảm hại. 

Video: Dàn diễn viên ‘Mối tình đầu’ sau 20 năm

Theo Thời Đại

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook