Thứ Năm, 26/05/2016 | 11:31

Chiều 25/5, Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) đã điều trị thành công một trường hợp ung thư gan bằng phương pháp nút hóa chất động mạch điều trị ung thư gan (TACE).

Bệnh nhân được may mắn cứu sống này là ông T.H. 66 tuổi, ngụ ở Bình Thuận.

Theo người nhà của bệnh nhân này, cách đây khoảng 1 năm, ông H. phát hiện một khối u gan, sau đó đi tái khám thì thấy khối u này ngày càng to dần.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho hay, sau khi bệnh nhân H. được chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán bệnh nhân bị một khối u gan ác tính ở hạ phân thùy IV trên nền thiếu máu cơ tim.

Bệnh viện đã cho tiến hành một cuộc hội chẩn liên khoa gồm: chẩn đoán hình ảnh, hồi sức tim mạch, gây mê hồi sức, ngoại tổng quát – ung bướu… để nhanh chóng đưa ra hướng điều trị. Ngay trong sáng ngày 25/5 sau khi xem xét tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định điều trị bằng phương pháp TACE để mang lại sự sống cho bệnh nhân.

TP.HCM: Một bệnh nhân ung thư gan được cứu sống

Sau khi điều trị bằng phương pháp TACE, bệnh nhân H. đã thoát khỏi ung thư gan. Ảnh: Báo Một thế giới

Để thực hiện phương pháp TACE bác sĩ Quân cho biết, bệnh nhân được xẻ mô da để đưa đường dẫn vào động mạch và dùng hóa chất litiodol làm tắc mạch máu nuôi khối u gan.

“Sau khoảng 45 phút thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Sau đó chúng tôi dùng máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để kiểm tra lại thì phát hiện khối u không còn mạch máu. Khi khối u gan không có mạch máu đến sẽ không được cung cấp dưỡng chất để nuôi. Lúc đó khối u này sẽ tự động hoại tử, bệnh nhân sẽ không còn bị ung thư gan nữa”, bác sĩ Quân cho biết thêm.

Nằm trên giường bệnh ngày 25/5, ông H. không giấu được niềm vui. “Tui cảm ơn các bác sĩ đây nhiều nhiều, họ là người sinh ra tui lần thứ 2”, ông H. vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

“Thật sự khi biết mình mắc ung thư gan, tui cứ nghĩ sẽ đi đoàn tụ với ông bà sớm. Sau đó tui nghe một số người nói ở bệnh viện này điều trị ung thư gan rất hiệu quả nên tui tìm đến đây với hy vọng còn nước còn tát, không ngờ…”, ông H. chia sẻ.

Theo Một thế giới

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook