Năm nay là tròn 22 năm kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi mắc hội chứng down Maryanne Pilling và Tommy Pilling. Họ kết hôn vào năm 1995, đây cũng là cặp vợ chồng mắc hội chứng Down được ghi hình đầu tiên trên thế giới. Mặc dù quyết định đi đến hôn nhân của họ gặp rất nhiều sự chỉ trích xoay quanh vấn đề này nhưng đôi vợ chồng vẫn có thể giữ vững trước mọi sóng gió và cùng trải nghiệm những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu.
Cô Lindi Newman, chị gái của Maryanne đã giúp 2 vợ chồng làm một tài khoản trên trang face book. Cho tới hiện nay có rất nhiều người theo dõi câu chuyện tình yêu xúc động của họ!

Hai người gặp nhau ở Essex, Lindi nói: “Ngày Maryanne gặp Tommy, khi về nhà khuôn mặt cô bé tràn ngập nụ cười rạng rỡ nhất. Nó không thể ngừng nói về cậu ấy, còn hỏi liệu cậu ấy có thể đến nhà mình ăn tối không.”

Sau khi 2 người hẹn hò được 18 tháng, Tommy đã hỏi bà Linda mẹ của Maryane rằng cậu có thể cầu hôn với Maryanne được không? Khi đó trên tay cậu vẫn còn chiếc nhẫn đồ chơi mua từ máy bán hàng tự động. Bà Linda lập tức đồng ý nhưng bà hy vọng Tommy biết trân trọng ý nghĩa của việc cầu hôn, do đó bà đã đưa anh đến cửa hàng trang sức để mua một chiếc nhẫn thực sự.

Cặp đôi này sau đó đã tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ St. Mary ở Shoeburyness, Essex. Bà Linda nói: “Maryanne từ nhỏ đã mơ ước được mặc váy cô dâu màu trắng lộng lẫy, vậy là cuối cùng giấc mơ của nó đã thành sự thật. Đó thật sự là một ngày tuyệt vời.”

“Hai người họ đã cùng nhau xuống phố tay trong tay, họ muốn dùng phương thức này để tuyên bố với mọi người tình yêu của mình. Tuy nhiên cặp vợ chồng vẫn bị một số người nhìn chằm chằm, những người này cho rằng người mắc hội chứng Down vốn đã gặp vấn đề rất khó khăn trong học tập và sinh hoạt, do đó không nên kết hôn. Nhưng cũng có rất nhiều người gửi tới thông điệp ấm áp, truyền cảm hứng cho họ”.

Vào thời điểm đó bà Linda cũng phải chịu nhận rất nhiều lời chỉ trích nhưng bà vẫn bảo trì quan điểm và khẳng định đây là quyết định của họ.

Trong năm 2015, hai vợ chồng đã tổ chức lễ kỷ niệm tròn 20 năm đám cưới của mình. Tommy lúc đó đã 59 tuổi trong khi Maryanne 45 tuổi, họ muốn ghi lại cột mốc quan trọng này để chứng minh với mọi người rằng họ đã rất hạnh phúc và cảm ơn những người vẫn luôn âm thầm ủng hộ và chúc phúc cho họ.

Maryane nói : “Ngày hôn lễ là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Khi Tommy cầu hôn tôi đã rất sốc nhưng ngay lập tức tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Hai chúng tôi không bao giờ cãi nhau, tôi rất yêu chồng mình và anh ấy cũng là người bạn tốt nhất của tôi. “

Hiện hai vợ chồng vẫn đang sống độc lập, gia đình và người thân đều sống ngay bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ lúc nào cần thiết.

Bạn có nghĩ rằng tình yêu quả thật tuyệt vời không?




Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.