Người đàn ông 35 tuổi người Anh tên là Michael. Một buổi sáng, sau khi rời khỏi giường, anh bỗng thấy chân mình biến sắc. Chỉ sau một đêm, bàn chân anh đột nhiên chuyển sang màu đen như than. Anh vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng mình mắc phải căn bệnh lạ. Anh vội vàng đến bệnh viện khám để biết nguyên do bệnh tình.

Sau khi tra đi tra lại các thông tin, anh nhìn đôi chân với nét mặt biểu lộ sự lo lắng nghiêm trọng… Trong tâm phỏng đoán, đây hẳn là “hội chứng Raynaud”. Người bị mắc triệu chứng này là do bị cảm xúc kích động chi phối, áp lực quá lớn, mà làm cho động mạch tay chân co rút lại khiến bàn chân biến thành tím đen như thế

Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, anh bắt đầu đứng dậy để đến gặp bác sĩ. Vừa đúng lúc, vợ anh mở cửa bước vào, nhìn thấy bàn chân của anh thì bỗng bật cười nắc nẻ. Anh thấy vậy thì càng không thể hiểu được, nhìn vợ với vẻ nghi hoặc. Lúc này vợ anh mới nói ra chân tướng khiến anh ngây người.

Người nước ngoài thường có làn da trắng nõn, tuy nhiên họ ưa chuộng làn da bánh mật khỏe mạnh. Gần đây vợ của anh đã mua một lọ dầu giả rám đen, anh không cẩn thận đã đi nhầm tất bôi loại dầu này.

Hóa ra là do dầu làm đen da! Giờ anh có thể thở dài một hơi rồi. Tuy nhiên, với đôi chân đen như than, anh không biết phải nói thế nào. Loại dầu này giúp làm đen da, nhưng sau một thời gian nó sẽ tự biến mất mà không cần dùng thuốc.

Thật may vì đó chỉ là sự hiểu lầm, nếu không đôi chân biến sắc thành màu đen sẽ khiến anh sợ đến ngất xỉu.
San San
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.