Thứ Sáu, 28/07/2017 | 06:36

Đây là một câu chuyện xảy ra đã lâu đối với thuỷ thủ trên tàu Maiken, một ngày nọ, trong một chuyến ngao du, họ tình cờ nhìn thấy một “dải cát” kì lạ giữa biển khơi…

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Thuỷ thủ đoàn của tàu Maiken đang ra khơi trong vùng biển Nam Thái Bình Dương thì phát hiện một hình ảnh bất thường.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Khi họ đến gần hơn, những gì họ nhìn thấy là một dải cát, có một cái gì đó kì lạ đang diễn ra.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Một lượng lớn đá bọt nổi lên mặt nước. Trông giống như một bãi biển.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Họ quyết định quan sát gần hơn và chuyển hướng du thuyền về phía “bãi biển nổi” này.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Nó trông giống như một bãi biển ở giữa đại dương mênh mông!

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

thuỷ thủ đoàn quyết định đi thuyền qua xuyên qua dải cát, để lại một một vệt rẽ nước.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Họ tự hỏi điều gì khiến đá bọt lan tràn trên mặt biển đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Khu vực bao phủ bởi đá bọt thậm chí còn rộng hơn khi họ đi xuyên qua chúng. Các du khách bắt đầu có cảm giác khó chịu và càng gia tăng tốc độ của thuyền.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Khi ở một khoảng cách an toàn, họ nghe thấy tiếng động ầm ầm đằng xa. Nhìn lại, họ trông thấy bong bóng nước trên bề mặt.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Nguồn gốc của đá bọt là từ một ngọn núi lửa dưới đại dương vốn đang phun trào vào thời điểm đó!

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Họ neo thuyền lại để quan sát sự kiện hy hữu này. Một đám khói lớn phủ rợp trời.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Khi khói tan, họ nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ ở trên mặt nước …

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Đó là đất liền!

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

thuỷ thủ đoàn kinh ngạc này không thể tin những gì họ đang chứng kiến: Đây là sự hình thành của một hòn đảo mới.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Họ đi thuyền gần hơn một chút để xem liệu có nhìn lầm hay không.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Nhưng đây là sự thật. Khối đất liền ở trên đang được hình thành.

Tình cờ nhìn thấy ‘bãi biển nổi’ giữa đại dương, đoàn thuỷ thủ may mắn chứng kiến hiện tượng hy hữu

(Ảnh: Imgur)

Đây là một trong những sự kiện hy hữu nhất mà cư dân mạng chia sẻ. Trái Đất còn có nhiều điều bí ẩn và tuyệt vời ngoài kia đang chờ những người thích phiêu lưu. Nhưng quả thực, thuỷ thuỷ đoàn cũng may mắn khi thoát ra khỏi khu vực núi lửa kịp lúc, nếu là bạn, bạn có chọn đi thuyền xuyên qua dải đá bọt không?

Video: 400 Dấu Chân Người Cổ đại Gần Một Núi Lửa Thiêng ở Châu Phi

Theo Sunnyskyz
Thanh Hoa

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook