Thế giới quá rộng lớn và không chuyện gì là không thể xảy ra. Tại Brazil, người ta đã phát hiện em bé sơ sinh bị chôn vùi dưới một hố đất.
▼Khi mới được tìm thấy, trên đầu em bé có rất nhiều ruồi bọ bâu quanh. Ai đó thật nhẫn tâm khi nỡ vứt đi một sinh linh bé nhỏ thế này.
▼Nơi tìm thấy em bé là đất đá và cây cối mọc um tùm. Và nếu không nhìn kĩ, có khả năng bạn sẽ không phát hiện ra.
▼Người ta đã đưa em bé ra ngoài, lúc đó trên người em một mảnh áo cũng không có, toàn thân đều lấm lem đất cát. Tuy nhiên, thật kỳ diệu là em vẫn còn sống.
▼Có vẻ như em bé được sinh ra trong rừng, tuy nhiên sau đó người ta cố tình bỏ em lại
▼Trên bụng em bé vẫn còn nguyên cuống rốn, các nhân viên y tế vội vã đưa em đến bệnh viện để cấp cứu.
▼Rất may mắn, sau khi cấp cứu em bé đã phục hồi lại trạng thái bình thường.
Sinh mệnh là trân quý. Trải qua chín tháng mười ngày, biết bao khó khăn và vất vả, mỗi em bé mới được có mặt trên đời. Vì vậy xin hãy yêu thương và bảo vệ những sinh linh bé bỏng và non nớt ấy…
Video: Em trai cắn tay anh trai thu hút hơn 800 triệu người xem, 10 năm sau cặp đôi giờ thật đẹp trai tái hiện
Thiếu Kỳ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.