Thứ Ba, 27/06/2017 | 15:04

Trên đời này, không phải ai cũng có thể kết giao được. Nói về đàn ông cũng có nhiều loại người. Vậy loại người nào có thể phát tài, người nào không? Người nào có thể đáng là bạn? Cùng đọc bài viết này nhé.

▼ Kiểu đàn ông nào không thể phát tài nổi?

1. Loại đàn ông thường xuyên thay đổi phụ nữ

2. Loại đàn ông chỉ biết trách móc phụ nữ

3. Loại đàn ông ăn bám phụ nữ

4. Loại đàn ông không gánh nổi trách nhiệm

5. Loại đàn ông không có kế hoạch cụ thể cho tương lai

6. Loại đàn ông tán tỉnh phụ nữ nhưng không biết trân trọng họ

7. Loại đàn ông đắm chìm vào game

8. Loại đàn ông không bằng lòng chịu một chút thiệt thòi nào

9. Loại đàn ông lừa lọc phụ nữ

10. Loại đàn ông có tính khí trẻ con

11. Loại đàn ông không có chính kiến

12. Loại đàn ông siêng ăn biếng làm

13. Loại đàn ông so đo hơn thua với phụ nữ

▼ Người biết nhượng bộ là người đáng yêu nhất!

Một người không thể vì người thân mà nhượng bộ, vì bạn bè mà nhượng bộ, vì người yêu mà nhượng bộ, vì bạn hợp tác mà nhượng bộ là những người thiếu sự độ lượng, vô dụng và không nên thể kết giao. Thử nghĩ xem, một người ngay đến người thân của mình mà cũng tính toán chi li thì có đáng kết giao không?

Dấu hiệu quan trọng nhất của một người không thể trưởng thành chính là tranh giành thiệt hơn, tranh cãi thắng thua không cần thiết với người của mình, với người nhà mà mình yêu thương.

Một số người nhìn có vẻ rất thích thể hiện, nhưng thật ra nội tâm của họ lại chứa đầy sự nhút nhát thiếu tự tin. Còn những người giả vờ kiên cường, trước giờ không biết nhận lỗi và nhượng bộ thì trong lòng luôn ngập tràn sự đố kỵ, hẹp hòi, rất khó để ánh sáng soi rọi vào tâm hồn của họ.

Thế nào là một người chín chắn? Là người đối với người nhà, đối với người yêu mình đều rất dịu dàng như với một đứa trẻ. Đối với ngoại cảnh bên ngoài, đối mặt với khó khăn thì rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, đứng vững giữa đất trời, không hốt hoảng không nóng vội, thản nhiên ung dung tự tại.

Nếu như bạn động một chút là tranh chấp với người nhà, không nhường nhịn bất cứ điều gì cho, lời nói cũng phải tranh đấu đến cùng thì có thể chắc chắn rằng, bạn ở bên ngoài xã hội cũng không có thành công gì cả.

Một người biết yêu, thà giả làm người thua cuộc, cũng không muốn đánh bại người mình yêu. Đánh bại cô ấy (anh ấy), bạn muốn nhận được điều gì? Yêu, chính là phải biết nhượng bộ.

Nhượng bộ trong tình cảm không phải là lùi bước, cũng không phải dung túng mà là một sự tôn trọng, một loại nhân cách, một loại khoan dung, một loại đạo đức đáng kính nể!

Người biết nhượng bộ, không tranh giành là người đáng yêu nhất!

▼ Làm sao để cuộc sống luôn có ánh sáng?

Con người sống không cần phải chuyện gì cũng tranh luận rõ ràng.

Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh cãi với người nhà, cãi thắng rồi, tình thân không còn nữa. Tranh cãi với người yêu, cãi thắng rồi, tình cảm nhạt mất. Tranh cãi với bạn bè, cãi thắng rồi, tình bạn không còn. Điều tranh cãi là lý lẽ, điều thua mất là tình cảm, người bị tổn thương là chính mình.

Đen là đen, trắng là trắng, hãy để thời gian chứng minh. Buông bỏ nhận định chủ quan cố chấp của mình, mở rộng tấm lòng làm người, chịu khó làm việc, cái thắng được chính là cả cuộc đời. Thêm một phần hòa bình, thêm một chút ấm ấp, cuộc sống mới có ánh sáng.

Con người sống là cho bản thân mình, đừng hy vọng mọi người đều hiểu bạn, đừng yêu cầu chuyện gì cũng phải như ý.

Trong sự vất vả mệt mỏi, biết an ủi chính mình. Không ai thương xót, cũng phải kiên cường. Không ai cổ vũ, cũng phải bay lượn. Không ai thưởng thức, cũng phải lan tỏa hương thơm.

Khi bận rộn, cố dành thời gian thư giãn, đừng đánh mất sức khỏe. Khi mệt mỏi, nghỉ tay một lát, đừng đánh mất niềm vui. Chỉ cần trong lòng luôn có gia đình, cuộc đời sẽ không lạc lối.

Chia sẻ bài viết đầy ý nghĩa này cho mọi người cùng cảm nhận nhé!

Châu Yến Lâm

Video: Khi đại gia Ả Rập phát tiền lì xì cho con cháu

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook