Thứ Sáu, 10/02/2017 | 11:44

Shelia Fedrick 49 tuổi là tiếp viên của hãng hàng không Alaska Airlines. Trên chuyến bay từ Seattle đến San Francisco cô nhận thấy một người đàn ông rất đáng ngờ, bên cạnh là một cô gái tóc tai rối bời. Khi cô bé từ nhà vệ sinh đi ra đã để lại một mẩu giấy, chính mẩu giấy đó đã giúp cô thoát khỏi nạn buôn người. Cô bé ấy chỉ khoảng 14, 15 tuổi, ngồi cạnh người đàn ông trung niên đó. Nếu không quan sát kỹ rất khó nhận biết được đây là một vụ bắt cóc.

Tiếp viên hàng không ra hiệu cho bé gái 14 tuổi vào nhà vệ sinh, mẩu giấy để lại đã cứu cô bé

Shelia thấy cô bé tóc tai lõa xõa một các không bình thường, giống như vừa trải qua một cuộc giằng co khủng khếp, cô bé có thái độ rất sợ người đàn ông bên cạnh, vì thế cô lập tức cảm thấy nghi ngờ. Khi cô nói chuyện với hai người họ, cô bé thậm chí không dám nhìn cô và cũng không dám trả lời Shelia vì người đàn ông bên cạnh có phản ứng rất căng thẳng.

Tiếp viên hàng không ra hiệu cho bé gái 14 tuổi vào nhà vệ sinh, mẩu giấy để lại đã cứu cô bé

Shelia rất dí dỏm và ra hiệu cho cô bé đi vào nhà vệ sinh (cô để một cây bút và một mẩu giấy trong nhà vệ sinh). Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cô bé đã viết lên đó dòng chữ “Cần giúp đỡ.” Shelia lập tức thông báo ngay cho phi công về tình tiết liên quan để họ liên lạc với cảnh sát. Khi máy bay hạ cánh, cảnh sát đã đến ngay hiện trường, kịp thời khống chế và bắt giữ kẻ buôn người.

Tiếp viên hàng không ra hiệu cho bé gái 14 tuổi vào nhà vệ sinh, mẩu giấy để lại đã cứu cô bé

“Tôi đã làm tiếp viên hàng không được 10 năm, trước đây cũng từng gặp phải trường hợp tương tự, những em nhỏ đáng thương đó có thể chính là những người đang bên cạnh chúng ta.” Shelia còn cho biết thêm, vài năm trước đây cô cũng giải cứu cô gái và giờ vẫn giữ liên lạc với cô ấy, cô ấy giờ đang học đại học. Trên thực tế, bởi vì tình trạng này hiện nay rất phổ biến, nên ngành hàng không đang đào tạo tiếp viên phải biết cách nhận ra hành vi và dấu hiệu của kẻ buôn bán người.

Tiếp viên hàng không ra hiệu cho bé gái 14 tuổi vào nhà vệ sinh, mẩu giấy để lại đã cứu cô bé

Tiếp viên hàng không sẽ học cách làm thế nào để phát hiện dấu hiệu của nạn buôn người, chẳng hạn như thông qua hành vi, cử chỉ, lời nói của hành khách, hoặc những lời thoại đáng nghi của nạn nhân, chú ý xem nạn nhân có bị uống phải thuốc mê hay không v.v.

Tiếp viên hàng không ra hiệu cho bé gái 14 tuổi vào nhà vệ sinh, mẩu giấy để lại đã cứu cô bé

“Tôi thích cười, thích đùa để người khác cảm thấy thoải mái, và đây là lý do tôi trở thành một tiếp viên hàng không.” Shelia không chỉ là một tiếp viên, cô còn là một diễn viên, người mẫu nghiệp dư. Thỉnh thoảng cô cũng xuất hiển trên truyền hình HBO và tạp chí Ebony. Cô bày tỏ rằng: “Thời gian tới tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn, tôi và đồng nghiệp sẽ nỗ lực trau dồi kỹ năng để góp một cánh tay ngăn chặn vấn nạn buôn bán người lấy nội tạng.”

Tiếp viên hàng không ra hiệu cho bé gái 14 tuổi vào nhà vệ sinh, mẩu giấy để lại đã cứu cô bé

Thiếu Kỳ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook