Thứ Sáu, 08/07/2016 | 00:31

Trưởng khoa Cấp cứu (BV Phổi Trung ương) cho biết, việc lấy máu của bệnh nhân Hào 3 lần là đều phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân chính xác nhất, chứ hoàn toàn không có chuyện xét nghiệm nhầm nên lấy máu xét nghiệm lại.

Thực hư vụ BV Phổi Trung ương 'làm ngơ, bỏ mặc bệnh nhân'

Đề nghị không đồng ý cho BV Phổi Trung ương
làm bất kỳ một thủ thuật nào và giấy xin ra viện cho bố của anh Chu Tiến Độ.

Theo bài báo, anh Chu Tiến Độ (tổ dân phố Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), con trai của bệnh nhân Chu Tiến Hào, cho rằng BV Phổi Trung ương đã “phớt lờ bệnh tình của bố tôi”, “lấy máu của bố tôi đến 3 lần với lý do xét nghiệm nhầm và đến chiều mới có kết quả”, “sau gần 4 giờ chờ đợi tôi thấy bố tôi đi ngoài ra máu đen, gọi bác sĩ thông báo về việc bố tôi mất máu, lúc này các bác sĩ mới bắt tay vào cứu chữa thì đã quá muộn rồi”.

Trong đơn, anh Hào còn cho hay: “Tới nay ngoài những giấy tờ liên quan đến viện phí thì tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào khác”.

Thực hư vụ BV Phổi Trung ương 'làm ngơ, bỏ mặc bệnh nhân'

Sáng ngày 7/7, trước phóng viên báo Đại Đoàn Kết và nhiều báo chí khác, trong đó có đại diện tờ báo đăng đơn của ông Hào, Ths Phùng Quốc Vượng -Trưởng khoa Cấp cứu (BV Phổi Trung ương) cho rằng: “Chúng tôi lấy máu 3 lần là đều phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân chính xác nhất, chứ hoàn toàn không có chuyện xét nghiệm nhầm nên lấy máu xét nghiệm lại”.

Theo ông Vượng, trong thời gian lưu lại 4 giờ đồng hồ tại BV Phổi Trung ương, bệnh nhân không hề đi ngoài lần nào nên đơn cho rằng “sau gần 4 giờ chờ đợi tôi thấy bố tôi đi ngoài ra máu đen, gọi bác sĩ thông báo về việc bố tôi mất máu, lúc này các bác sĩ mới bắt tay vào cứu chữa thì đã quá muộn rồi” là không đúng sự thực.

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết cũng đã trao đổi với anh Chu Tiến Độ qua điện thoại về đơn thư của anh.

Nội dung cuộc trao đổi này cũng như những giải thích từ phía Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết giấy. Mời quý vị độc giả đón đọc.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook