Thứ Bảy, 16/12/2017 | 19:00

Bé trai Landyn Melton 3 tuổi ở North California đã được phát hiện nằm ở ngoài cửa nhà trong tình trạng không còn hơi thở, đứa bé đã chết trong khi đó mẹ của em vẫn đang nằm ngủ say trong nhà.

Vào ngày 15/3 năm nay, mẹ của Landyn Melton là Jamie năm nay 24 tuổi sau khi sử dụng chất kích thích đã ngủ say ở trong nhà và để quên con trai mình ở ngoài cửa hiên nhà. Một người đi ngang qua đó đã phát hiện thấy Landyn nhưng em đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Điều khiến người ta phải xót xa hơn cả là ngày hôm sau cũng chính là sinh nhật tròn 3 tuổi của Landyn.

Thời tiết -6 độ, mẹ ngủ quên trong nhà sau khi ‘phê pha’, để con trai chết cóng ngoài cửa

Đứa trẻ đáng thương qua đời vì bị mẹ bỏ quên ngoài trời lạnh âm 6 độ C.

Kiểm soát viên Michelle Lippert nói rằng: “Mẹ của đứa trẻ do sử dụng chất gây nghiện nên đã ngủ quên, còn đứa trẻ tử vong do quá lạnh. Trên cánh cửa có rất nhiều vết tay cào đều là của Landyn, có thể thấy đứa trẻ muốn được vào nhà đến nhường nào. Khi đó nhiệt độ ngoài trời là âm 6 độ C.

“Người mẹ nhẽ ra nên trông coi con của mình nhưng cô ta đã ngủ quá say. Cô ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng gõ cửa”.

Thời tiết -6 độ, mẹ ngủ quên trong nhà sau khi ‘phê pha’, để con trai chết cóng ngoài cửa

Jamie đã thừa nhận rằng đêm trước ngày xảy ra sự việc cô ta đã sử dụng chất gây nghiện.

Gần đây, Jamie đã thừa nhận tội ngộ sát, đồng thời cũng thừa nhận rằng đêm trước ngày xảy ra sự việc cô ta đã sử dụng chất gây nghiện khiến bản thân rơi vào tình trạng ngủ quên. Cuối cùng tòa án đã phán quyết Jamie 8 tháng tù giam, do chủ động nhận tôi nên được hoãn thi hành án trong 3 năm. Ngoài ra cô ta còn phải thực hiện 72 giờ hoạt động công ích. Các kiểm soát viên đã loại bỏ những cáo buộc về tội ngược đãi trẻ em của Jamie.

Những trường hợp cha mẹ vô trách nhiệm dẫn đến cái chết thương tâm cho những đứa trẻ không phải hiếm gặp. Cách đây không lâu, một bà mẹ thiếu niên người Nga vì mải mê tiệc tùng đã bỏ quên con trai 9 tháng tuổi của mình trong nhà đến chết.

Thời tiết -6 độ, mẹ ngủ quên trong nhà sau khi ‘phê pha’, để con trai chết cóng ngoài cửa

Bà mẹ thiếu niên người Nga vì mải mê tiệc tùng đã bỏ quên con trai 9 tháng tuổi của mình trong nhà đến chết.

Cụ thể, Viktoria Kuznetsova vì quá ham mê tiệc tùng nên đã bỏ con trai Egor mới 9 tháng tuổi ở nhà một mình khiến đứa trẻ bị chết đói. Viktoria sau đó đã bị bắt giữ và cô ta đã nói với cảnh sát rằng bản thân cô không hề muốn chăm sóc đứa trẻ, thậm chí ngay từ khi đứa bé mới 1 tháng tuổi thì cô ta đã trao cho trại trẻ mồ côi nhưng khi bé được 7 tháng tuổi thì tổ chức này lại đưa bé trở về với mẹ.

Video: Điều gì còn lại sau khi bạn hút mỗi điếu thuốc lá! ??

Nguồn: Sohu 
Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook